"Giá Bình thường mà Nhà thơ cứ thế này thì tui ưng biết bao nhiêu. ko ấu dè. Thơ hay. Cám ơn Nhà Thơ" (Mây Trôi) <- ai định kiến thế này mình ủn luôn. Cãi ủn tiếp.
Bạn là người cần nhìn thấy cái hay và sự trưởng thành của bạn mình.
Đem cái tôi còn non của mình ra làm nấc thang thẩm mỹ cho người sáng tác không xứng đáng bước vào đây.
Không làm mạnh tay vậy, nhiều bạn không biết quý giá trị của sáng tạo và người sáng tác càng bị đói dù tác giả năn nỉ, kêu gọi, gào thét ý thức đọc tử tế và cầu thị. Cuộc sống có quá nhiều vấn đề cần giải pháp và nỗ lực, cần tăng tốc tiếp thu hơn.
May mà mình không sáng tác vì độc giả, chỉ lấy cảm hứng từ độc giả nên dù những độc giả như vậy làm mất hứng, mình vẫn đi tiếp con đường của mình.
Có điều, khi mình là người chăm đọc comment để tìm cái hay mà học, tại sao phải mất thời gian nghe những lời cũ kỹ và mất thời gian. Nó giống như nghe những con vẹt đạo mạo trịnh trọng nói. Ủn mẹ cho nhanh.
Mai set chỉ phen mới đọc được.
Cho tác phẩm nhanh ra tiền khi bớt những người đọc đặt cái tôi không sáng tạo của mình lên trên sáng tạo và hay to mồm đòi hỏi.
Bạn có quyền có sở thích riêng nhưng bạn cũng cần biết im lặng quan sát hoặc bỏ qua cái vượt tầm của bạn.
Ít nhất là bạn phải biết điều đó để trở thành người biết khiêm tốn trước nghệ thuật.
Ra vẻ là độc giả tử tế, bạn có biết cái này là cái gì không: `,'-
Đây nữa: `.'-
Đây nữa: `=,' và `=.'