Giá có ai đó nghe em tâm sự
*
Ôn nghèo kể khủng chính là sở trường của người dân nước ta.
Than thân, khoe mẽ chính là liệu pháp tâm lí phổ biến để tự làm nguôi cơn đau của bệnh trạng kém cỏi mãn tính.
Ad khốn không phải là ngoại lệ.
Giờ ta ôn lại gói duyệt Wall từ thuở hàn vi 500k/năm.
Một số độc giả thắc mắc "Giờ giá duyệt Wall là 6000k/năm và 600k/tháng mà em nạp Wall xong vẫn gọi em là độc giả 500k là sao, huhu, là sao?"
Hừm, các người thắc mắc nhiều quá đấy. Giải thích nhiều lần rồi mà.
Là để tưởng nhớ thời điểm nạp Wall 500k/năm.
Dù tài khoản nạp Wall của bạn là bao nhiêu, bạn vẫn là độc giả 500k đáng yêu trong mắt Ad. Bạn đáng yêu vì bạn dám cập nhật phương thức thanh toán mới nhất cho cái hay, giúp ích nhiều cho tác giả.
Vận hành gói duyệt Wall luôn là nỗi sợ lớn song hành cùng niềm vui sáng tác. Nhất là khi đã cam kết [Mỗi ngày sẽ đưa ra trung bình 2 sáng tác độc giả chưa từng tiếp xúc].
365 x 2 = 730 tác phẩm mới mỗi năm là một trò chơi hành xác. Ad khốn từng bị suy nhược cơ thể đau đớn triền miên vì sáng tác cường độ cao, di chứng vẫn đầy mình nên rất sợ chuyện này lặp lại.
Có điều, nó đang lặp lại rồi. Tự mình thấy mình quá khốn.
Bên cạnh hơn 10 000 tác phẩm đã up khắp nơi trên mạng, Ad khốn còn kho vài nghìn tác phẩm đã sáng tác nhưng cũng chưa muốn đụng nhiều đến kho dự trữ này. Đa phần các Post Up lên từ khi thu phí duyệt Wall được sáng tác trực tiếp trên khung soạn thảo của Facebook, có hơi thở mỗi ngày và có độ khắt khe về chất lượng của người càng già càng khó tính với bản thân.
Chỉ muốn ôn nghèo kể khủng với những độc giả nạp Wall tương lai vậy thôi. Giờ quay lại giá 500k/năm thì lại đông khách nhưng không được rồi, phải đảm bảo [Giá cổ phiếu duyệt Wall của các độc giả đã nạp xèng luôn tăng].
Các luận điệu như "Em chỉ muốn thơ Ad mãi như ngày xưa thôi", "Trước Ad toàn miễn phí. Sao giờ Ad lại thu phí đọc, hả, hả, hả?" là đài địch, kệ bọn này. Đọc Ad mãi rồi mà suy nghĩ vẫn như dở hơi. Vậy là hâm giống Ad rồi. Đập tay :"Dee.