← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 10, 2018
Giấc mơ đẹp Đêm qua nằm mơ. Đứng trên tầng thượng chơi, có 2 chú công an áo xanh đứng chơi cùng. Bỗng một chú trêu thằng nhà bên cạnh xong bảo: "Nó đang mang súng sang đấy!". Cả bọn chạy. Mình chạy xuống tầng dưới, chui vào nhà vệ sinh, chờ nó đi qua rồi tìm cách cướp súng. Lát sau thấy cánh cửa nhà vệ sinh đẩy nhẹ vào người mình. "Không xong rồi", vừa nghĩ đến đó định xông ra thì nòng súng giảm thanh đã dí vào người chiu, chiu. Một phát vào cổ, một phát vào vai phải. "Gặp sát thủ chuyên nghiệp rồi, khủng quá. Nhưng mày dám bắn bố mày thì bố mày chết cũng cho mày chết luôn". Lao vào giằng co. Súng văng ra, thằng kia chạy lên tầng thượng. Đuổi theo lên đó thì có một thằng nữa, nó cho mình thêm 3 viên vào người rồi chạy mất. 2 chú áo xanh đang núp núp, né né. Bỗng có 2 chú cảnh sát giao thông áo vàng đứng ở phía đường chạy của thằng còn lại. 2 chú áo xanh hô: "Bắt lấy nó!". 2 chú áo vàng thấy thằng sát thủ thì dạt ra nhường đường bảo: "Anh này là người quen ở khu vực này mà!". Rồi các chú áo xanh, áo vàng đi mất. Xuống tầng nhặt súng ngồi ở cầu thang đợi bọn nó quay lại nhưng không biết dùng. Bỗng có ông anh xuất hiện hướng dẫn cách mở chốt an toàn, kiểm tra đạn. Vậy là biết dùng súng, cầm thích vãi, cũng không hiểu sao không ai băng bó mà vẫn sống, máu cũng không thấy chảy. Đang háo hức đợi bọn kia quay lại để thử súng thì chuông báo thức cứu bọn nó. Sờ lên người, các vết đạn đã lành.
Xem thêm tác phẩm khác →