Anh đặt cơm rồi nấu canh khi dạ dày chớm đấu tranh
Đồ trong tủ lạnh anh đem đi phi hành
Thế giới này được tâm hồn phản ánh
Còn dạ dày tiêu hoá nó thật nhanh
Cuộc đời này chỉ là sự nhặt nhạnh
Con chim tìm sâu và lá cành
Con người thích sưu tầm thần thánh
Anh trước mặt sao em không nhặt anh
Cuộc sống là một cuộc tranh giành
Sao em nào thấy anh cũng tránh
Anh đã quen sống trong ghẻ lạnh
Rồi lăn nách khiến girls vây quanh
Đời anh đã chuyển sang khúc quành
Tâm hồn choáng vì thôi hiu quạnh
Nỗi cô đơn không còn đặc quánh
Ánh nhìn mặc bộ đồ mới toanh
Sự buồn chán đã thôi hoành hành
Niềm tuyệt vọng giờ chỉ còn một khoanh
Anh không còn thấy mình đi loanh quanh
Mà điểm đến đã rõ ràng: Lăn nách
Từ khi anh chuyển sang sống sạch
Bọn vi khuẩn không còn hống hách
Đầu óc anh khơi thông như sông rạch
Suy nghĩ đành vơi mùi cống rãnh
Đời bay bổng say mộng trên đồng xanh
Em bỗng dành cho anh lời có cánh
Dãi còn chảy sau giấc mơ lành mạnh
Máu còn rộn ràng trong thành mạch
Anh hốt hoảng quờ tay tìm lăn nách
Sợ bao nhiêu cố gắng lại tan tành