“Mãi mãi trong em lắng đọng
Chuyện buồn trôi theo cơn gió
Đêm nay em mơ giấc mơ hồng
Bình yên giữa đêm mênh mông”*
Bình yên giữa đêm mênh mông em đang mải mê ngủ
Người ta nói “Muốn theo đuổi giấc mơ thì ta phải đi ngủ”
Tôi nói con gián bò khẽ ở trên tủ để em ngủ
Để em ngủ để tranh thủ mơ những giấc đẹp
Kẻo khi thức chỉ được mơ những giấc hẹp
Khi ngủ là nhạc trưởng khi thức kẻ hát nhép
Kẻ sao chép những gì kẻ khác nói
Ta đâu giúp được nhiều khi kẻ khác đói
Mỗi chúng ta rồi sẽ rời xa kẻ khác thôi
“Thế nhé xa nhau có buồn
Chuyện buồn em chưa dám nói
Nếu có chia ly suốt đời
Đừng quên giấc mơ tuyệt vời
Sóng vỗ sóng vỗ cánh chim bay
Em như cánh chim xa bầy
Gió cuốn chiếc lá gió bay xa
Bên em bóng đêm lạnh giá”
Bên em đã bao nhiêu bóng đêm lạnh giá
Em lạnh hả hay em ngồi cạnh chả đang nướng
Rời giảng đường là la cà phố phường và rồi bao bận vướng
Ta bận hướng tới những điều khác nhau
Đam mê của mỗi người đã hạnh phúc của những người khác sau
Ham mê tội lỗi rồi cũng là xác đau
Bài này nghe đau lòng quá xin bật bài khác mau
“Thế nhé xa nhau có buồn
Mà lòng em chưa dám nói
Nếu có chia ly suốt đời
Đừng quên giấc mơ tuyệt vời”
23.9.2020
*: Ca từ trong ngoặc kép là của Bảo Chấn (Giấc mơ tuyệt vời)