← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 2, 2021
Giấc ngủ là một trong những điều tuyệt vời nhất với Ad khốn. Thứ nhất là vì luôn bị đói giấc ngủ và giấc ngủ rất dễ chịu, giúp tạm quên những cơn đau mỏi cơ thường trực khi thức. Thứ hai là vì những giấc mơ cũng hay không kém gì những bài thơ, kiểu tự sản xuất phim đỉnh cho mình xem. Tuy nhiên, suốt mấy chục năm Ad khốn vẫn chọn viết, cập nhật tin tức hoặc luyện game tạm đủ mới ngủ. Mà lại tham lam mấy việc này nên giấc ngủ đêm chỉ còn một vài tiếng hoặc đụng ngay buổi sáng. Ngày xưa được ngủ bù thoải mái vào ban ngày nhưng dần dần cũng không còn thời gian cho việc đó nên giấc ngủ đêm ngày càng quý giá. Tại sao Ad khốn vẫn không chịu nhắm mắt lại sớm và thưởng thức sự quý giá đó? Phải chăng bởi viết, xem tin, chơi game hấp dẫn hơn giấc ngủ? Không hẳn. Việc này giống như được lựa chọn giữa [giấc ngủ sung sướng] và [làm việc khác tinh thần cũng vui nhưng thể xác mệt mỏi và đau đớn, tức là vừa sướng vừa khổ] thì Ad khốn thường chọn vế thứ 2. Lí do của việc này có lẽ là Ad khốn đã có thói quen không ngừng luyện tập, không ngừng tích luỹ năng lực và tác phẩm để vừa giàu nghị lực vừa giàu content, giải pháp. Quãng thời gian luyện tập đều đặn, chuyên nghiệp nhất là khoảng 5 năm gần đây, nhất là khi đã cam kết Post ít nhất 730 tác phẩm mới mỗi năm. Mặc dù cam kết này đã tuyên bố hết thời hạn trong năm 2020 nhưng Ad khốn vẫn tiếp tục đảm bảo một thời gian, như thói quen duy trì sự chăm chỉ cho não. Bộ não luôn bị khai thác quá tải và thường xuyên chịu đau đớn nhưng nó cũng đã quen làm việc căng thẳng và có cách riêng để hồi phục nhanh khi quá tê dại nên may mắn chưa bị đột quỵ lần nào. Cũng quên khá nhiều thứ, đôi khi một vài từ đơn giản không nhớ ra nhưng vẫn nhớ được nhiều password và tìm lại được nhiều thông tin đã quên bằng những lập luận logic. Thôi, thôi, thôi, dừng ôn nghèo kể khủng ở đây. Có gì mai edit và viết tiếp không lại lọ mọ sắp xếp ý tưởng, đọc đi đọc lại soát lỗi chính tả, chuốt câu gọn gàng lại mất cả đêm. Mà có ai đọc đâu :” D D
Xem thêm tác phẩm khác →