← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 2, 2018
Giải bơi lội Năm đó giải bơi lội được tổ chức ở khu phố tôi. Chỉ ở cấp khu phố nhưng tính cạnh tranh cũng rất cao vì mọi người đều cá độ. Sau đó trọng tài xử đẹp, cho đứa về thứ 3 và sau 6 phút giải nhất. Định đánh nhau nhưng phe trọng tài đông hơn. Năm sau tổ chức đã có tiến bộ, chỉ về nhì mới được về nhất. Năm nay dự là đánh nhau to thế nào mà đội trọng tài vẫn đông hơn. Nhiều cháu hơi cảm nhận được không khí không lành mạnh của giải sau khi chứng kiến nhiều cuộc xô xát và gia đình ủ mưu ở nhà nhưng vẫn phải thi đấu lấy thành tích và phần thưởng về cho cha mẹ. Chế độ nô lệ đã qua nhưng nuôi con thay nô lệ để hợp thức hóa việc sai vặt người khác vẫn là mô hình chăn nuôi phổ biến ở nước tôi. Thằng giải 3 năm nay còn không bơi được hết bể, còn 3 sải tay phải có chục đệ của bố nhảy xuống cứu. Đứa nào lúc đó không nhảy xuống là phiền đấy. Có tận 16 giải bao gồm 12 giải từ nhất đến bét, 4 giải còn lại là: Giải cho cháu tên Ad, Giải nhường bạn, Giải hy vọng, Giải tham gia. Năm nay tính liên quan của tên giải thưởng còn cao chứ năm ngoái toàn tên như Giải dậy sớm, Giải điểm toán trên 5, Giải làm việc tốt, Giải thương cha... Giải năm ngoái hoành tráng, thuê cả rapper. Bài Rap có đoạn: "Khu phố tôi tổ chức một giải bơi nơi tất cả chúng tôi bước vào cuộc chơi. Giải bơi cũng tượng trưng cho cuộc đời. Không nhường nhịn một ai cho hợp thời. Cái chúng tôi mang đến đây là tính chiến đấu. Trên ngực áo, trong túi quần và dưới chân tôi có cá sấu. Khi tôi về nhà tôi thấy mình già, cầm điều khiển và bật Tivi, dưới có gấu (đoạn này trong MV thằng rapper mặc pijama, trên sofa, ôm cốc rượu, mắt dán vào màn hình, dưới chân nó là con gấu Bắc Cực khổng lồ đang thở đều). Trên tường hổ báo hươu nai treo đã lâu". Hội này còn thuê Ad khốn viết thơ ca ngợi giải bơi nhưng vì Ad khốn tính tình khẳng khái, lại đòi 1 triệu $ nên chúng còn đang gom xèng. Trong lúc Ban tổ chức giải bơi đang gom xèng, Ad khốn cũng không đợi được, thấy chủ đề hay quá, lén lút viết vài câu trước khi nhận xèng: Mỗi 5 Like Ad khốn viết tiếp 1 đoạn. Không Like bố cũng viết T . T
Xem thêm tác phẩm khác →