← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 3, 2015
/Giao lưu với độc giả chưa 500k trước đợt tăng giá Add Friend/ Năng Trâu: Ad có nghĩ năng lực sáng tác của mình là vô tận hem? Vd như chỉ cần ad thích viết về cái gì thì ad có thể có một kho ý tưởng & dữ liệu vô tận về cái đó? :"> Ad: Nếu chịu giữ sức khoẻ, không bị rượu bia huỷ hoại sự minh mẫn thì quá trình sáng tác của Ad có lẽ sẽ hơn thời gian chơi bóng chuyên nghiệp của một cầu thủ một chút. Tốt nhất là em cứ nạp wall để cập nhật :") Còn việc viết được cái gì thì cũng tuỳ lĩnh vực. Ad viết đều đặn trong hơn 20 năm nay về nhiều thứ nhưng các lĩnh vực viết thì quá rộng khi ngôn ngữ không chỉ để sáng tác mà còn để truyền tải thông tin và tư duy chuyên môn. Với các loại hình như vậy, ví dụ khoa học, ngôn ngữ nhiều khi chỉ là phương tiện truyền tải các bước tiến trong công việc. Hàm số này mô tả quỹ đạo vệ tinh, thông số kia sai là vỡ đập thuỷ điện... Bóc đi lớp vỏ ngôn ngữ thì chúng chỉ còn là các ký hiệu cần độ chính xác cao. Để đạt độ chính xác này, bạn phải là chuyên gia của lĩnh vực đó và để trở thành chuyên gia mỗi môn, bạn phải sống với nó theo cách bạn có thể hiểu được nó. Năng lực phân tích, khái quát, vận dụng liên ngành có thể hỗ trợ phần nào nhưng vẫn phải đối mặt với khoảng trống mênh mông về dữ liệu thực tế. Mà các lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ để truyền tải các bước tiến thì nhiều hơn các môn thi Olympic. Chưa nói Ad có tiềm năng chơi được tất cả các môn hay không thì quỹ thời gian làm quen với các môn và quỹ thể lực chỉ cho phép Ad đạt vài huy chương ở một vài bộ môn, làm động lực cho một số VĐV cùng thời và rồi cũng sớm chìm vào quên lãng :")
Xem thêm tác phẩm khác →