← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 8, 2013
Giờ mới nhớ ra mấy ý nghĩ đầu tiên lúc trưa dậy định post mà thế nào lại post liên miên những thứ khác: Bạn khát thèm ngày nghỉ nhưng ngày nghỉ hận thù, nghỉ việc thèm nghỉ bằng cách nghỉ, nghỉ nghĩ, vừa nghĩ vừa nghỉ... (bạn tự cho mình lúc nào cũng được nhưng) bạn đéo bao giờ nghỉ. Keo bo với bản thân vãi đái. Giờ nghỉ chơi thực sự một ngày xem. Và ngắm nhìn xung quanh thoải mái. Và đừng tiếc rẻ niềm vui cũ khi lại sang ngày khó khăn mới. Hãy tận dụng niềm vui nghỉ ngơi đó để chơi bời vận động, luyện tập cho mình mạnh hơn trước ngày mới mời ngáy. Nếu bạn thực sự nghỉ ngơi mà bạn vẫn có nỗi sợ nào đó (ví dụ: đề phòng người khác làm tổn thương bạn trong lúc bạn thả lỏng nhất) thì bạn chỉ việc chơi trò ninja nghỉ: Vừa nghỉ vừa rón rén quanh không gian của bạn xem có đối thủ ồ de nào đến chơi với bạn hem. Vừa nằm nghỉ vừa đưa mắt, đưa đầu quan sát, ngắm nghía xung quanh theo những động tác dễ ợt và rất tốt cho sự dẻo dai mà bạn chưa từng làm khi bạn chưa thực sự thả lỏng. Và bạn sẽ tự dạy mình sự chuyển động và quan sát nhẹ nhàng vãi đái lun. Đó là lúc bạn nhận ra có vô số cơ trên cơ thể mình mình chưa dùng đến để giúp bạn sống nhẹ nhàng hơn 100 lần và bạn bắt đầu tập luyện cho tử tế, de.
Xem thêm tác phẩm khác →