Gợi ý sách
Khi ai đó hỏi tôi đọc cuốn nào hay thì tôi hay gợi ý tiểu thuyết “Sự bất tử” (Ngân Xuyên dịch) và 2 tiểu luận “Nghệ thuật tiểu thuyết”, “Những di chúc bị phản bội” (Nguyên Ngọc dịch) của Milan Kundera.
Ít nhất thì 3 cuốn đó có thể cho người ta thấy bậc thầy hàng đầu về văn chương và tầm nhìn là như thế nào. Và Kundera có thể giúp cho người làm nghệ thuật, người thưởng thức bớt lầm lạc khi hiểu ra cái cái kitsch (giả tạo, sến, sáo…) là sự phản bội nghệ thuật.
Không có ý thức tránh kitsch thì người làm nghệ thuật chỉ là kẻ vô học, lãng phí những tầm cao mà bao thiên tài đi trước đã vượt lên và để lại.
Không thoát nổi kitsch, nhiều nghệ sỹ mãi chỉ là những kẻ “chưa sạch nước cản” dù đám đông mù thẩm mỹ tung hô đến mấy.
Và đây là kịch bản của kitsch:
Rồi những con người mới sinh ra
Để nạp vào những ngu xuẩn cũ