Hàng ngày cố gắng nhắc nhở bản thân về mục đích cuộc đời: Hạnh phúc.
Rồi thấy đang hạnh phúc đấy thôi, đạt được mục đích rồi sinh ra buồn chán.
Như vậy:
Buồn chán vì không đạt được mục đích: Bất hạnh
Được thỏa mãn mục đích: Hạnh phúc
Không còn mục đích: Bất hạnh
Nghịch KG Lý này được mô tả rất đẹp trong truyện "Đôi mắt lấp lánh của Etgar Keret (Official)"
Kết luận: Đời luôn phải nghĩ ra trò để chơi cho đỡ chán.
Mục đích tiếp theo: Mỗi ngày đọc một cuốn sách, 10 chap truyện tranh hoặc xem 1 bộ phin hoặc ngủ 10 tiếng hoặc đánh đập độc giả dã man hơn :"D