Hiến kế cho Đảng và Chính phủ: Nếu thực sự không muốn đánh nhau thì nên làm dự án nghệ thuật trên biển Đông: Graffiti tất cả tàu thuyền đánh cá và tàu cảnh sát biển. Nội dung: Phin chưởng Tàu, phin siêu nhân Mỹ, thế vận hội Bắc Kinh...
Bọn truyền thông thế giới thấy nhộn sẽ nhảy vào chụp ảnh lia lịa.
Bộ đội Tàu nó đi biển, oánh nhau giỏi nhưng lại có mặc cảm mình phải đi đánh nhau, văn hóa yếu kém. Bị nhiễu sóng nhận thức vì các hình ảnh kỳ cục nhưng gần gũi trên tàu bị giáo dục là tàu địch, chúng sẽ ngại bắn hơn. Dần dần, chăm chú xem nội dung. Tất nhiên phải chọn bố nào vẽ đẹp tí chứ đừng chọn mấy bố hoa hoét nude art. À, mà có khi vậy hợp với thẩm mỹ thấp của bộ đội Tàu với cả bộ đội Việt hơn. Hai thằng cùng nhận ra mình thẩm mỹ thấp sẽ buông súng về học văn hóa đã. Chưa hiểu lẽ đời đã đi thí mạng, thật ngu. Nói chung việc này, cụ thể thì các chú cứ bàn bạc, trả tiền bản quyền ý tưởng cứu chiến tranh thế giới 6 của anh là được.
Đại khái chủ đề là graffiti thật nhiều không gian văn hóa lên tàu bè. Vậy là quên mẹ mất bên nào với bên nào, không rõ mình đánh nhau hay đang nghịch nữa.
Cái chính là các bố có thực sự:
- Muốn không chiến tranh
- Lắng nghe ý kiến của quần chúng trí thức, tham khảo ý kiến quần chúng cần lao xem ý kiến của bọn trí thức có tạo lợi ích cho toàn bộ xã hội bao gồm họ hem.
- Thú nhận rằng việc đạo mạo, suốt ngày họp hành, bay khoang vip mà ngu, phát biểu phải bợ giấy trông rất lố bịch. Thà làm nghệ thuật lố bịch trên biển mà có hòa bình còn đỡ tốn tiền thuế, đỡ phải bán bớt tài nguyên thuê bảo kê hơn.