← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 10 tháng 3, 2013
Hiện tại Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh mới được trung bình 50 like 1 ngày. Một phần do nội dung của trang. Một phần do cũng khá nhiều bạn thích trò này. Và mình cũng dây máu ăn một phần: mình chịu khó post những post như post này. Như vậy là cả mình và các bạn thích trò này còn phải cố khoảng 4 lần nữa mỗi ngày để đạt năng suất trung bình là 200 like 1 ngày để kịp phá đảo trước hạn cuối là 31/3/2013. Nhưng mình làm quá thì dù viết spam hay mấy (dù mình bất chấp những người câu nệ), bản thân mình sau vài ngày nhai đi nhai lại lại một chủ đề cũng sẽ cạn dần năng lực sáng tạo và tự thấy phản cảm. Về phía các bạn, trước khá nhiều các tác phẩm để share ở page, có nhiều lựa chọn câu like cho page Sách hơn mình. Và khi bạn làm quen tay rồi thì thành việc tự nhiên hơn, không cần tác giả kéo áo nhắc đúng không, hehe. Giống hồi mình spam nhạc của Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn, mình thấy rất thoải mái vì không phải nói về mình mà lại còn có nhiều bài để share. Thực ra là chúng ta đang bị mất khá nhiều sự tự nhiên trong việc share cái hay và trò này phần nào giúp bồi đắp lại sự tự nhiên. Và khi điều đó thành trôi chảy ở khá nhiều bạn rồi thì mình sẽ không phải làm việc này nữa. Đây là việc mà người không đủ chai mặt (vì hiểu cái hay của việc mình làm) sẽ rất bẽn lẽn đó.
Xem thêm tác phẩm khác →