← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 11, 2015
Hiện tượng này là gì nhỉ? ----------------------------- Ad đi trên đường rất thích ngắm bầu trời. Chiều nay đang đi thì thấy mặt trời còn có một nửa. Vội táp xe vào lề đường bảo gấu "chụp đi, quay đi". Trong lúc gấu đang loay hoay bật app chụp ảnh thì mặt trời tan dần một cách nhanh chóng. "Thôi, bỏ đó, xem đi bé, tận hưởng đi". Chỉ trong khoảng 30s, mặt trời biến mất, biến mất dần từ dưới lên. Như ai đó dùng sơn tàng hình phết từng lớp vậy. Bầu trời vẫn sáng. - Anh chưa thấy cảnh này bao giờ. - Hồi đi Bali em thấy suốt. Mặt trời lặn nhanh lắm, chỉ trong mấy chục giây. - Nhưng đó là lặn xuống đường chân trời, nhìn từ biển. Đây là tan ngay trên cao mà. Bé thấy nó tan giữa không trung như vậy bao giờ chưa? - Chưa, nhưng chắc nó bị mây che. - Mặt trời nó đang sáng rực như thế, trời thì trong, khó hiểu phết. Để về mở Vnexpress xem, chắc là có ảnh đẹp đó. Về xem tin tức không thấy đăng gì về chuyện này. Có lẽ do nó xảy ra nhanh quá. Chỉ có vài bức ảnh gấu chụp và Clip 2s. Là gì nhỉ? Sôngôku lại nghịch Kamê Jôkô chăng?
Xem thêm tác phẩm khác →