← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 8, 2021
Hiện Wall này đang trở lại nhịp sinh hoạt nhẹ nhàng, tôn trọng như thường thấy nhiều năm nay. Chúng ta đã có phần tĩnh tâm hơn nên mình xin post lại bài báo có lời mình xin lỗi độc giả ạ. Bài báo này đã có từ tuần trước nhưng mình đợi đến thời điểm phù hợp hơn như thế này để chia sẻ ạ. Lời xin lỗi và thông tin trong bài báo có thể không làm hài lòng tất cả mọi người nhưng nó là thiện chí của mình. Mình thực sự muốn độc giả thoải mái hơn, khi thưởng thức Wall này, không gây định kiến cho việc đọc của trẻ con ạ. Và mình chỉ tập trung sáng tác, mình không thù ghét ai cả. Những lời nói của mình dù nhẹ nhàng hay nặng lời thường xuất phát từ lương tâm, trình độ, trước những điều mình thấy đúng. Mình cũng có năng lực phê phán rất cao nên nếu lời phê bình nào đúng, khi bạn nhận ra, mong bạn tiếp thu để phát triển nhận thức, thẩm mỹ hơn. Kết quả của gần 30 năm mình tập trung sáng tác và gần 20 năm post vài trên internet là Wall này đã trở thành triển lãm hơn 10000 tác phẩm nhiều thể loại. Hơn 10000 Follower quen thuộc ở đây cũng rất hiểu điều này. 15 năm trước, sau khi ra mắt tiểu thuyết “Chuyện của thiên tài” và một số tập thơ, mình đã được đông đảo văn giới và độc giả công nhận. Nhưng mình không phải người thích nổi tiếng nên đã từ chối hầu hết các lời mời của truyền hình, báo chí, lui về Wall này tập trung sáng tác. Đó là lí do trong mắt nhiều độc giả mới, mình chỉ là con số 0 hoặc con số âm vì các bạn cho là thái độ. Nhưng nếu dùng dữ kiện thực tế mấy chục năm nay để nhìn ngược lại thì: Việc đối xử với một tác giả (có thể là hàng đầu của văn chương hiện nay) như nhiều bạn đã và đang làm, liệu có phải một thái độ đúng đắn của độc giả, của trẻ em? Đưa bài “Bắt nạt” vào SGK chỉ là 1 đề nghị trong 3-4 đề nghị vào các cuốn SGK mà mình nhận được từ năm ngoái. Hôm trước mình nói là 3 nhưng đọc lại email mình thấy thêm 1 lời đề nghị nữa. Chắc chắn ít nhất là 3 lời đề nghị. Điều này giáo viên các trường hoàn toàn có thể check thông tin chéo với nhau để xác thực cho độc giả nếu các bạn không tin mình. Sở dĩ mình không buồn nhớ rõ là vì mình không tham sưu tầm thành tích hay mê đắm chuyện vào SGK. Nếu mục đích chính là vào SGK thì mình đã chẳng phải nói gì. Cứ nhận lời tất cả và khi tên có trong 3-4 cuốn SGK năm nay, còn mấy ai nói được gì. Chưa cần mở miệng độc giả đã dàn hàng như quân đội. Nhưng đó không phải con người hay mục đích của cuộc đời mình. Mình chỉ muốn được sống đúng với bản thân, giữ được danh dự về chất lượng nghệ thuật và giúp ích được cho cuộc sống như mối quan tâm đến nhân loại của mình từ nhỏ. Như đã từng chia sẻ, vì thấy bài “Bắt nạt” đủ hay, đủ có ích cho các bạn học sinh, người làm sách khiến mình đủ tin cậy, mình mới đồng ý để bài “Bắt nạt” vào SGK. Mình cũng dành hơn trăm tiếng đồng hồ đọc comment, chia sẻ, phân tích, giải đáp các thắc mắc phổ biến chứ không phải là không cầu thị. Chỉ đơn giản là hay không nên nói thành dở, đúng không nên nói là sai. Tư cách lớn nhất của tác giả là nằm ở việc đó hơn là các việc khác. Hầu hết các bạn mình Block mình đã bỏ Block. Và trong thời gian tới, khi Wall giảm hẳn sự quấy rối, mình sẽ bỏ Block với các bạn còn lại. Còn hiện tại mình vẫn sẽ Block rất nghiêm khắc với những lời lẽ quấy rối và sai sự thật. Mình post bài này để độc giả thấy lời xin lỗi của mình, dù các bạn thông cảm hơn hay không thông cảm cho mình, cũng mong các bạn không gieo những định kiến sai vào đầu các bạn học sinh. Cảm ơn các bạn ạ.
Xem thêm tác phẩm khác →