Hình cảnh Ba Láp tập 6
Hình cảnh Ba Láp bước vào, anh rút súng, quát: "Các bạn đứng!"
Các bạn bèn đứng. Lớp trưởng cảm thấy vị trí của mình bị Ba Láp đe dọa. Ngoài lợi thế chính trị, giọng Ba Láp nghe sang trọng và mê sảng hơn giọng sang sảng của lớp trưởng rất nhiều.
Cô giáo phẩy tay miễn lễ.
"Các bạn ngồi xuống", lớp trưởng lí nhí hô.
Hình cảnh Ba Láp đi ra.
Cả lớp biết, mình sẽ không ký vào đơn kiến nghị Không Phải Đứng Lên Chào Theo Hiệu Lệnh (ở lớp) nào nữa.
Lớp trưởng nghĩ đã chín, anh nghĩ, mình không nên mạo hiểm chờ đến lúc Ba Láp được phong lớp trưởng hoặc không. Thời gian chờ đợi đó chứa đựng quá nhiều rủi ro và lo lắng. Việc này không hợp với thể trạng bấy-bi và làn da trắng hồng có thể quảng cáo sim số đẹp của lớp trưởng.
Anh quyết định nộp đơn xin từ chức. Anh nghĩ, đằng nào mình cũng từ chức rồi, bỏ chữ "xin" đi, hành một bức văn trào phúng rồi đi du học cho thỏa chí tang bồng. Nhưng nghĩ như vậy không an toàn, anh lại thôi.
Hình cảnh Ba Láp rảo bước.