Hãy gọi điện cho mẹ và cho anh nữa nha
Ai có thể gọi điện cho tôi
Và bảo tôi đừng cắt tay nữa
Ai có thể xách nước đi rửa
Khi vệt nôn tôi rải đầy nhà
Ai sẽ mua Coca Cola
Ai sẽ tặng Sô Cô La ngày Tết
Ai sẽ tặng tôi một đôi giầy bệt
Khi tôi đi giày cao gót quá nhiều
Ai sẽ tặng cho tôi tình yêu
Không đòi lại khi người đi khuất
Tôi ở lại uất như quả quất
Quả quất buồn quả quất quất thơ
Quả quất nhìn tất cả thấy mờ mờ
Quá quất thấy tất cả khi em đứng
Váy mỏng manh, sượt qua bàn hờ hững
Tại sao em lại mặc sịp Kitty T.T