← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 31 tháng 7, 2013
hóa ra là chơi ồ de thoải mái trên wall của mình cũng lấn sân new feeds của người khác de, bạn phải chọn thôi tôi cũng hem chơi trò này nhiều nữa đâu vì còn phải chơi trò khác, với lại chơi mấy tháng rồi mà hem chán kiểu này thì sẽ bị đau lưng hơn vì ngồi nhiều bạn chọn việc nếu là friend thì chấp nhận bạn mình như thế và đọc để hiểu bạn mình hơn vì bạn mình cho là những thứ đó hay vãi đái còn hem thì bấm bấm phát là đá mình khỏi khu vườn new feeds của bạn thực ra, mình đéo bao giờ thích quấy rầy người khác, chỉ tình cờ mải chơi ở vườn của mình mà khiến khu vườn new feeds của bạn mà bạn chọn kết nối được zoom in vào một khóm cây đang nghịch bạn chịu khó lăn chuột là nó qua thôi và máy quay lia đến các khóm hoa khác nhưng bạn vừa lười kiểu đéo dám thay đổi thói quen vừa nhược tiểu hèn hạ quá, bạn đéo chịu được sự hiện diện nhiều của người khác bất kể nó như thế nào ngay cả sự hèn hạ đó đã cản trở sự đọc và học của bạn rồi bạn hiện diện hay như mình đi, mình ồ de ngay, sẵn sàng làm đứa trẻ học nhảy parkour qua từng tảng băng post, bám mắt vào từng chữ bạn tặng, lăn chuột DJ thêm cho ồ de.
Xem thêm tác phẩm khác →