← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 11, 2013
Học kiềm chế là học thay đổi các thói quen. Muốn kiềm chế ta hãy nghĩ đến những thứ khó, những vấn đề chưa giải quyết được và bằng cách chuyển dần sự tập trung sang vấn đề khác, trì hoãn sự nóng lòng của năng lượng đẩy đến nút bật thói quen đó lên. Viết ngắn cho dễ hiểu hơn để não dễ thở hơn chứ hem hẳn là hay hơn, chiều độc giả vãi: Cách kiềm chế: - Nghĩ đến những thứ khó. Vd: + "444545 x 33434 = 43q24323%223043240. Oác, sao lần này lại khác đáp án 2 lần trước nhỉ?", Lê Ngọc Hân, một mama bán mật thư vẩy tàn thuốc nhủ thầm. "Mình bị cuống vì tiếng rên của cô ta roài", ả buồn bã vì pha tỉa răng mỹ nghệ này làm chiếc răng của Ngọc Hem Trinh bị sứt một hem miếng nhỏ xíu xiu bằng "đóa hoa tím trôi liu diu". + "Làm sao cứu được thế giới còn nhiều chuyện cần bất cứ ai cứu như môi trường này mà hem bị mang tiếng là thích làm anh hùng", Phong Ronin viết thoại lên đầu nhân vật và tự hỏi: "Mấy giờ rồi nhỉ, đi ăn với Doll Hằng Gà thôi hem cổ lại bị đau bao tử". "Xem ông Linh trọc đã bỏ bê làm vợ ổng buồn mà ổng vẫn vui thế nào, tại sao mình hem dám kệ cô ta nhể", nhân cách thiên thần lên tiếng cảnh báo ở tai bên phải. "Hem", Phong nói, không rõ nhân cách nào của mình đang lên tiếng. `,'-`,'-`,'-`,'- QUẢNG CÁO CHEN NGANG CÂU CHUYỆN `.'-`.'-`.'-`.'- Chuyện xưa kể rằng: "Vô-lô-đi-a tức lãnh tụ yêu hem mến Lêhemnin của chúng ta đã nói hem khi bạn rủ đi bắn chim trong lúc học bài" Chuyện này rất cảm động về mặt ý chí. Dù diễn dịch theo cách này cách kia thì nó là "bọn Đỏ lại tuyên truyền roài" hay "bệnh, trẻ con mà một sách giống ~em Nam đục khoét tâm hồn~" Thât ra, nhiều ~người lớn lười đọc truyện tranh vãi đái~ nhưng cũng đua đòi với ~những người thích truyện tranh thực sự~ e hèm khi em Nam nói ~mẹ em nói, truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn~ `,'-,'-`,'-`,'- HẾT QUẢNG CÁO CHEN NGANG `.'-`.'-`.'-`.'- "Nếu hem sao Trải chiếu ngắm trăng hợp thể của 2 thiên hem tài như tôi với ông Linh ồ de hem được giải siêu quốc gia và quốc tế gì có tiền cho chúng tôi uống bia", Phong vung vẩy chim, nhầm, súng nói tiếp. Đoạn này nghe có vẻ trùng hợp hoặc cố tình khớp với nội dung đoạn quảng cáo. Quả là một thể loại phim mới giúp các chương trình gắn kết hơn, đỡ gây bức bối rằng bọn nhà đài hóa ra chiếu phim này cho chúng ta chỉ để bán quảng cáo, chúng hem yêu chúng ta chút nào. Tác giả bình luận, nâng bi cho nhà đài: "Thực ra có có yêu nhưng ít, lương ba cọc ba đồng mà. Còn lại trả góp danh hết roài. Mua danh ba vạn bán danh ba đồng chính là câu minh họa cho trường hợp này. Vì hem cương quyết đòi lương cao từ đầu, lóa mắt vì danh lợi tiền là giấy ta mất nhau vì giấy ghi lộn đường nên cuối cùng lúc nào cũng thiếu tiền, lo bị đuổi việc nghèo khó sống càng ngày càng ít dám lên tiếng cho cái mình tin là hay", Trấn Beo từ đâu nhảy ra đồng thanh <- Lại một cách làm phim mới nữa chăng khi nhân cách này chưa nói hết câu nhân cách kia đã đồng thanh tương ứng đồng khí tương quản? Tại sao toàn làm phin Pyscho đa nhân cách mà hem làm phim hài đa nhân hem cách. Ví dụ vì một Sát thủ đầu mưng mủ có 1000 nhân cách giống nhau, chuyên trừ hem gian, diệt hem bạo. Đó chính là công an văn hóa :)))) Nhân cách cơ bản là lươn lẹo trong 1000 tình huống trong vai người bảo vệ tổ quốc và trước ĐẤNG SÁNG TẠO LÀ LƯƠNG TRI CỦA NGƯỜI YÊU CÁI ĐẸP. "Chúng...", Dũng sĩ Héc man ngập ngừng, "Thoai, nói "họ" cho họ còn có đường hối cải trở về làm ho trăm dậu". "Họ...", Xuka nói leo tranh phần của Đê Khi, "sẽ ổn thôi mà". "Bác công an văn hóa nào đọc đến đây thử hẹn em trà đá nói chuyện phải hem quấy xem nào. Gặp người hành tinh Ồ de bối rối đéo biết làm gì hả, em sẽ hướng dẫn", Chí ồde Phèo nói. "Mày hoang tưởng rồi", nhân vật công an văn hóa trong đầu tác giả nói. (Đề nghị độc giả giữ vẻ mặt trung niên nghiêm túc trong giờ phút màu tím hoa cà này). Có thể viết tựa cho one-shot Trải chiếu ngắm trăng như sau: 2 ông bà già bị bứng từ quê lên phố nhưng vẫn hem phàn nàn. Vì chắc là thằng con cũng giàu vãi, có tiền nhưng hem có thời gian chăm sóc bèn thuê thằng khác dựng vườn cho ông bà già đàm đạo trên sân thượng chung cư. Tàn như hem phế, ông già chắc cũng đã liệt dương và bà già điếc biết sử dụng đủ đầy tín hiệu của yêu thương để nói chuyện với nhau ngoài ngôn ngữ. Ngôn ngữ, âm thanh phát ra lúc này cũng chỉ đơn giản là một dạng năng lượng không lời và đầy nhạc tính nên nghe lời này thành lời kia hem sao, giai điệu của yêu thương vẫn thế. Giai điệu này đã được họa sỹ Thành Phong (bị mang tiếng là Sát thủ đầu mưng mủ - một tác phẩm hạng 3 sau tranh và truyện tranh của anh; trong khi đầu anh mưng hem mủ) đưa vào tranh rất thành công. - Nghĩ đến những thứ chưa giải quyết được: Hem thể viết mà hem mệt, kiềm chế viết, kiềm chế viết, ra ban công nghịch nước, đu xà rồi ngủ cho lành hem mạnh. :Dee -`.'-
Xem thêm tác phẩm khác →