← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 11, 2013
Hỡi chị em nghệ HEM sỹ. Tôi sẽ giúp những ai thích được tôi giúp có đầu ra cho tác phẩm nghệ thuật của mình. Với 3 điều kiện: - Không hỏi lằng nhằng, trình bày lên phường. Không cần phải là nghệ sỹ, cái gì mình là ra mà thấy đẹp gửi cho tôi là được, không câu nệ loại hình, hem gửi xác người iu đến là dc. Suya Mỏ Vịt đan mũ gấu đê. - Đẹp ở đây hem phải là đẹp phải đắn đo nhiều. Chọn lọc cái mình thực sự thích và không vụ lợi ở lần trao tác phẩm đầu tiên cho tôi - Lần này tôi sẽ nhận hàng trực tiếp, thưa các cánh đồng hem chí. Nhưng tôi sẽ có người giúp xử lí những giao dịch này từ những lần sau. Vì vậy, xin chịu khó để ý các băng chuyền status chạy liên tọc (mà nói theo trò trinh thám là loại bớt sự chú ý của công an văn hóa lười đọc) để cập nhật thông tin mà hem hỏi làm mất thời gian ồ de của tôi. - Tôi hem thích đợi giấy phép lâu. Giấy phép in sách hem nhạy cảm nhanh nên tuân thủ lề thói hem sao. Nhưng ví dụ làm hội chợ, tôi nghĩ tôi hem đụng đến chính quyền thì chúng cũng hem đụng đến hem tôi (sợ vãi), nên tôi sinh hoạt văn minh, sạch sẽ, có đội tự quản hem gây náo loạn. Hem được tham, bông sông này là của chung. Ngoài ra, trước đó, "xâu rễ bắt chuỗi", tặng sách bút cho bà con lối xóm để đỡ kêu nhạc ầm. Rủ mọi người có đồ gì mang ra đổi, chơi cùng, sinh hoạt nghệ thuật cùng và tương lai có thể mở những workshop với trẻ em ngay trên mảnh đất quá rộng là bãi sông Hồng. Nhưng là quá nhỏ và nhanh cho việc khảo sát và khoanh ra những khoảng chơi an toàn cho các mùa. - Hem khóc nhè nếu tôi bị hem bắt. - Tôi thấy vụ anh Khánh hem trắng bị công an can thiệp cũng hơi chột dạ sợ phiền mọi người kéo đến rồi gặp tình huống hem nhã nhặn lại hem quay lại lần sau. Định gọi điện cho người thân nhờ liên hệ trước nhưng lười nên hem. Kệ, ai e ngại thì ở nhà, không đi làm mới là thiệt. Những người tham gia là những người đủ hay để thuyết phục bạn bè mình đến. Và cái này là win-win của sự tự giác: Mỗi người càng cố gắng thuyết phục nhiều bạn đến thì hội chợ càng có lợi chung ít nhất về tài chính. Hội chợ có: - Đồ handmade và các đồ khác. Đồ điện lạnh thì hơi quá đó? Bộ các anh bê xuống đây hem bít mệt sao. - Những nghệ sỹ hướng dẫn trẻ con và mọi người cùng dùng que, lau sậy, vỏ lon, dép... làm một bảo tàng ngẫu hứng trên bãi hem biển khổng lồ - Đá bóng gôn tôm, ngồi vòng tròn ném hạt hướng dương vào chai, đuổi bắt suvê. Làm ơn hôm đó hem chơi trò mô phỏng tình dục được hem, em mất tập trung làm việc ;p - Sút penalty ăn tiền với tác giả Egg - Vật và học Jiu-jitsu với Chuột Siu Nhơn - Tarot, tử vi, bói toán lành mạnh vì toàn động viên tinh thần, toàn nói sai - Quầy pha chế đồ uống siêu ngon. - Nhạc hem sàn của Nguyễn Tuấn - Làm The Voice để chấm các tài năng trẻ, mầm non tự phát - Các trò khác mỏi tay dỗi hem gõ nữa. - Có người hướng dẫn nhiệt hem tình từ đầu ngõ 124 Âu Cơ xuống bãi cách đó tầm 300m theo đường chim hem bay. Cách của tôi đơn giản là người lớn hay trẻ con đều phải có sân chơi và được hướng dẫn để xả ức chế cho vơi cốc nước stress đầy ứ trong lòng nhiều người, xả stress xong thấy dễ chịu mới bao dung, bớt định kiến và cùng nhà nước tương tác ồ de hơn, giúp đất nước phát triển và đỡ bẩn nhanh hơn. Mải nói quá mất ba điều kiện. Sẽ úp thêm điều kiện lúc rảnh. Chị em hãy hóng hớt ;p
Xem thêm tác phẩm khác →