Hồi làm Hội chợ sáng tạo Ồ De là quãng thời gian đông vui, hiếu động nhất từ trước tới giờ trong cuộc đời Ad khốn.
Tuy nhiên, cả tháng mới làm 1 số ODE, thời gian còn lại, Ad khốn chủ yếu ở một mình trong căn hộ chung cư 214 m2.
Quen ở một mình trong phòng và bận viết, vẽ, tập bóng, tập đàn, tập kiếm, chuẩn bị cho ODE suốt ngày nên không thấy cô đơn. Gấu cũng hay qua chơi nên thấy cuộc đời thật đầy đủ.
Làm ODE khiến Ad khốn cạn sạch tiền nhưng thu hoạch được gấu và gấu giới thiệu Ngọt chơi cho ODE rồi 2 người có nhiều ca khúc đỉnh nhất thời đại là Tuấn gà và Just Thắng trở thành anh em là những thành công vô giá.
Một tối, Ad khốn thấy hộp kim cương nhựa của gấu bèn lấy ra nghịch, bày lên vải toan đủ các hình, tắt hết điện, chiếu đèn pin vào cho lấp lánh rồi chụp ảnh.
Say sưa sắp đặt mấy tiếng, đến lúc bật đèn pin chế độ chớp nháy tạo ra vô số cái bóng lúc ẩn lúc hiện bỗng nhớ ra đang ở một mình trong tối sáng lập loà giữa căn nhà im ắng thênh thang.
Ad khốn nghĩ chắc là cũng nên sợ một chút, nhất là khi ở một mình với mình, bèn không nghịch nữa, tắt nốt đèn pin, ngủ một giấc ngon.
Nhân tiện, ai muốn mua căn hộ này xin inbox Ad khốn.
Vài ảnh về căn hộ, chủ yếu là ảnh cây cối trồng ở 2 ban công (khi chuyển đi, Ad khốn thấy thân thiết với mấy cây này và sợ không có ai chăm nên cũng mang theo):
https://www.facebook.com/nguyenthehoanglinh/posts/10158568210442225