Hồi tôi 5 tuổi, thầy giáo Lennon nói:
- Giờ đố cả lớp một bài toán nhé: Thầy sáng tác được nhiều bài hay mà bố mẹ các em cũng biết. Nhưng thầy cũng có một số vụ bê bối khá nặng đấy. Cứ hát mãi hòa bình mà hem ăn thua, cuối cùng thành đi kinh doanh bài hát cũng ức chế đánh đập kẻ yếu chứ. Vậy: Kẻ yếu có đáng bị đánh không khi chúng không làm cho kẻ mạnh cảm thấy mình có ích cho xã hội?
- "Tạo sao phải có ích cho xã hội?", Einstein ngồi trong lòng Hawking trên xe lăn nói trong hơi khói?
- "Vì xã hội có ích cho mình và như mình, như vậy, để sòng phẳng cũng phải win-win chứ. Chúng tôi xin lỗi, cùng hợp tác nhé các bạn dân đen", chủ tịch nước Trương Tấn Sang kính yêu của chúng ta hem nói.