← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 11, 2020
Hôm nay gặp tình huống trong ảnh mới nhận ra mình đã chiết khấu quá phóng tay :” D D Cơ hội nhập bản bìa mềm Free Ship với chiết khấu 30% cho từ 10 cuốn, mỗi cuốn tặng kèm 1 thời khoá biểu và 1 postcard chỉ áp dụng tới hết hôm nay như đã thông báo độc giả nhé. Ad khốn rất muốn tạo điều kiện để những bạn mua chung giảm chi phí và những người bán sách có một cuốn sách dễ bán, lãi cao nhưng cơ hội sẽ không đợi ai mãi. Để thấy mức 30% chiết khấu, Free Ship và tặng thêm 1 thời khoá biểu, 1 postcard khủng thế nào cho một cuốn sách siêu dễ bán, bạn có thể tham khảo những việc Ad khốn làm cũng chỉ thu về gần 30% giá bìa (chưa tính rất nhiều chi phí phát sinh từ mỗi đầu việc cũng như khấu hao): Viết nội dung sách trong nhiều năm, trả nhuận bút minh hoạ, mua giấy phép, làm các thủ tục xuất bản, liên hệ in, trả phí in, kết nối và giám sát chất lượng tất cả các bên, đi lại nhiều lần, huy động vốn, quay vòng vốn và cân đối chi phí, vận hành Page, trả lời inbox, trả lương cộng tác viên trả lời inbox và bán sách, tự viết hàng trăm quảng cáo trên các Page của mình, thiết lập hệ thống thông tin mạch lạc và quy trình phát hành, mở rộng các điểm bán, tự Ship và làm việc với hãng Ship, tự mua đồ đóng gói, tự đóng gói, lọc sách lỗi, vệ sinh sách, ký tặng, đề tặng, vẽ tặng, khuân vác, lái xe chuyển sách tới hãng Ship, lưu kho, bảo quản nhiều chục thùng sách, xử lí lỗi của hãng Ship, không đấu khẩu với hàng nghìn khách hàng nửa lời, luôn cảm ơn, xin lỗi và giải thích lễ phép, rõ ràng, trung thực, cố gắng trả lời nhanh nhất có thể, tận dụng từng lần đợi đèn đỏ để rep khách hàng, không tính phí yêu cầu thêm như chữ ký, đề tặng hay giục hãng Ship nhanh hơn, không có giờ ngừng làm việc khi đuổi tiến độ, luôn lo lắng vì bệnh cầu toàn chất lượng sách, vết thương lòng với mỗi lỗi chính tả để sót sẽ theo mãi, mất ngủ với mỗi thông tin chưa rõ từ các bên hay các đầu việc chưa có quy trình chuẩn. Bên cạnh đó là phải xử lí rất nhiều việc khác trong cuộc sống cũng như đảm bảo trung bình 730 post mới năm trên Wall và chăm sóc các Page khác, Instagram. Ad khốn không có nhu cầu than vãn gì, khoe là chính :” D D Khó khăn chỉ làm anh thêm đỉnh. Từ lâu đã xác định rõ là khốn thì phải chịu khó mà vẫn khốn khó rồi. Thành triệu phú đô la hay không thì vẫn chỉ là người luôn khốn đốn vì sáng tác và làm việc với danh dự nghề nghiệp. Đây chỉ là chia sẻ một số đầu việc khi phải vận hành một hộ kinh doanh quá thể từ năm 2012 bắt đầu với cuốn “mật thư” và vẫn thường bị lỗ tới giờ. Và cũng xin chia sẻ chút kỹ năng chăm sóc khách hàng như vậy để tạo nên sự yêu mến gần như tuyệt đối cho thương hiệu Ra vườn nhặt nắng mà độc giả sắp inbox luôn nè :” p
Xem thêm tác phẩm khác →