← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 2, 2024
Hôm trước nhận được lời nhắn :” Donate cute này buồn cười vãi. Cảm ơn bạn nhé :” ) Vừa làm bài thơ xong được :” Donate giống như được trả nhuận bút ngay lập tức vậy. Từ lâu Ad khốn không còn gửi bài cho các báo dù trước khi đưa ra lựa chọn này vẫn được nhiều báo lớn đề nghị gửi bài. Lí do từ bỏ kênh làm giàu này chỉ là không muốn bị biên tập hay mất thời gian đàm phán về việc biên tập. Trước đó đã nhiều lần Ad khốn bị đau lòng khi tác phẩm trên báo bị tự ý biên tập, đôi khi chỉ là dấu chấm thêm vào cuối bài thơ. Cùng với sự đau lòng đó cũng thường là bỏ không lấy nhuận bút luôn. Gần đây cũng là việc bỏ nhuận bút (và dừng hợp tác in EGG 3.0) với một NXB lớn vì bài thơ thiếu nhi đưa vào sách Tết bị tự ý sửa từ “bảo kê” thành “thương bênh”. Nguyên văn: “Suốt ngày học học hành hành! Cháu tao phải có tuổi xanh chứ mày!”. Ông bà nói thì rất hay nhưng đâu ở cạnh hàng ngày bảo kê. Chạy qua con phố là đê. Con diều được thả lê thê lên trời… Đây là một bài lục bát vừa thể hiện sức viết dài vừa làm mới cách trình bày theo kiểu văn xuôi vừa đảm bảo sự chỉn chu của vần trong tất cả các câu. Nó gửi gắm tới những người viết và các bạn nhỏ kỹ thuật cao cấp, sự sáng tạo, tự do và trau chuốt thơ ca. Đó cũng là một ví dụ về tinh thần tự do và chỉn chu trong sáng tác, làm việc. Như những bài thơ được chọn cho Ra vườn nhặt nắng. Khi từ “thương bênh” bị tự ý thay cho từ “bảo kê”, nó làm gãy vần của một tác phẩm được chế tác tinh xảo từng chi tiết và gây ra sự sụp đổ trong lòng Ad khốn khi cầm cuốn sách. Người biên tập thay từ “thương bênh” vào chắc có ý đây là sách thiếu nhi nên tránh những từ như “bảo kê”. Nhưng đó mới là sự thú vị, hài hước và chân thật của ngôn ngữ đời sống mà trẻ em cũng cần được hưởng trong tác phẩm. Từ “bảo kê” chân thật nhưng không thô và trần trụi, nó đi theo ngữ cảnh ông bà “đầu gấu”, xưng “tao, mày” với các con để bảo vệ cháu. Vì gia đình dùng ngôn ngữ dân dã, hài hước mà bạn nhỏ cũng biết đùa theo dùng từ “bảo kê”. Vừa dỗi nhẹ “ông bà nói thì rất hay” vừa mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh của bản thân bằng cách dùng từ hài hước, trêu nhẹ ông bà. Đó là kiểu trẻ con mà người ta hay gọi là “ông cụ non”. Ad khốn rất cẩn trọng với ngôn ngữ dành cho thiếu nhi. Từ “vãi quen” ở cuối bài thơ khi gửi đi Ad khốn cũng đã tự sửa thành “quá quen” cho phù hợp hơn với tập thơ dù thích từ “vãi” dân dã, hài, gần dụng ý văn nói hơn. Nhưng như vậy là đủ. Nếu người biên tập tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp, hỏi ý kiến Ad khốn thì đã được chia sẻ như vậy và đã không phá hỏng bài thơ hoàn hảo cũng như cơ hội hợp tác giữa hai bên. Cứ bị đau lòng khi những người biên tập làm giảm chất lượng của những tác phẩm đã được tự biên tập tới khi hoàn hảo nên Ad khốn lui về tự post bài, tự in và bán sách trên các trang nhà. Bởi vậy, Wall Ad khốn như một tờ báo riêng với tiêu chí nhiều tác phẩm và chất lượng cao hàng đầu. Việc thu phí duyệt Wall (qua thu phí Add Friend theo năm) trước đây cũng như có báo thu phí đọc. Mặc dù có nguồn thu 60-80 triệu mỗi năm cho việc này nhưng Ad khốn đã dừng thu phí và để Public trở lại vì muốn dừng việc phải đi nhắc nợ. Việc cứ tăng giá liên tục dù phí đọc khởi điểm 500k/năm đã đắt vãi là để hạn chế phải giao dịch và giữ cam kết giá duyệt Wall sẽ không bao giờ giảm. Điều này vừa tạo thêm lòng kiêu hãnh cho gói duyệt Wall vừa cho độc giả mua gói này. Nhưng lòng kiêu hãnh không giảm giá này và nỗi sợ nói chuyện tiền nong với độc giả đã giúp Ad khốn mất thêm một nguồn thu nhập tốt. Ngày nay thì Ad khốn chỉ còn nguồn thu nhập qua bán sách tự in và :” Donate của độc giả yêu thích. Không yêu thích tác phẩm xin đừng :” Donate. Nếu độc giả có thói quen :” Donate khi thấy tác phẩm hay, giúp ích thì cảm giác vừa không bị biên tập vừa được trả nhuận bút sẽ làm Ad khốn rất vui :” )
Xem thêm tác phẩm khác →