← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 4, 2014
Hột Bòi khốn kiếp Từ ngày anh gặp Hột Bòi Hoa nghệ đã nở, quả roi chớm hồng Đời anh sống kiếp lông bông Đến khi gặp Hột anh không mặc gì Anh là Linh chuối đây nì Anh là Ninh chuối mặc pizza mà :"D Tại sao em hem nhận ra Anh Ninh nác hả thằng cha Hột Bòi Hột Bòi mắt đã có dòi Anh Ninh về muộn nên đòi đào lên Tình giang hồ thật nâu bền Chết chôn xuống bị cậy lên tìm vàng :"D Hải Phòng quê lụa thời trang Cũng là quê lúa của nàng Lê Chân Cha nàng chưa biết đánh vần Nhưng nàng đã thuộc một phần binh thư Nghĩ mình hem phải gái hư Nàng ra giúp nước từ từ, khoan thai Hem thơm cũng thể hoa nhài Dẫu hem thanh lịch cũng xài Tường An Nuôi Tuấn gà rất gian nan Thôi đừng nuôi nữa anh can Hột Bòi :"D 4.4.14 Anh em làm trào lưu chửi nhau ở 2 tỉnh thành khốn kiếp đê. Các ông viết nhảm về Hà Nội khốn kiếp đê. Hôm nào con lớn Bòi cho nó lên thăm hồ Sword, tháp M.U cho đỡ quê nhé :"D Lên xong thấy cũng thường thôi, hem cố vươn ra chỗ bé xíu đó nữa, xây dựng nông thôn lành mạnh. Rồi bọn chúng bảo ở Hà Nội cũng được, mỗi tội ít trẻ đú hơn, toàn trẻ đú nửa mùa như Tuấn gà, nghệ sỹ nhất bọn đú, đú nhất bọn nghệ sỹ, hem vui, hem vui :" D Mà Hải Phỏng quê lụa lên cấp thành phố chưa nhẩy? Anh trai Hà Tây cũng vừa upgrade lên Hà Nội 2 cũng đú lém. Iu nha?
Xem thêm tác phẩm khác →