← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 7, 2013
hương rừng thơm đồi vắng bỗng có con cọn vằn nhảy xồ ra chắn lối em ị đùn thối um bạn cười cô chê trách: đến lớp sao ị đùn nếu mà cô gặp cọp cũng ị đùn thối um thảo nào gọi là các cô nuôi dạy hổ gặp các cháu toàn sợ như sợ cọp nên ị đùn thấy vậy, các cháu sợ khả năng tưởng tượng cái sợ của các cô quá nên ị đùn các cô hem sợ cứt, cảm ơn các cô hàng ngày dọn cứt cho trẻ con nhưng đừng ném cứt của sự giận dữ trong lúc dọn vào chúng nó chỉ như là bạn đang bón phân cho cái cây bồn cầu mà hàng ngày bạn vẫn trèo lên đọc sách, bạn muốn đọc ở trên cao hơn chút, cho gió mát hơn trường lớp là mặt hồ cần trong như tấm gương soi người lớn, trẻ con dạy~học như những con hổ của núi rừng soi vào nhau hình bóng của những sự mạnh mẽ, uyển chuyển, sự uể oải~và tuổi trẻ: bất cần hay bừa bãi trước cái đau hơn vì bớt lo nghĩ hơn cho đến lúc cái đau dạy cho biết nghĩ trường lớp có lúc như biển động nhưng như vậy mới có Pi và Richard Parker like nếu bạn là cọp vằn hay pee
Xem thêm tác phẩm khác →