← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 8, 2013
Đi ăn trưa với gái Phong Pham Hong được ẻm chỉ cho con mấy cua trong bể lẩu cua đồng lạ vãi: - Càng lúc nào cũng che ngang mắt kiểu icon dụi mắt khóc: T.T Nhưng ở cánh tay càng lại có lớp bọc nhung kiểu lông cu...li trông như 2 con mắt to đùng. Phỏng đoán: Cua này kiếp trước là hlv boxing chuyên giơ lá chắn tay cho học trò nện. 2 mắt to kiểu mắt bà ngoại sói để dọa đối thủ từ xa. Cua sông mà ngụy trang giỏi vãi, tiến hóa vãi nên chắc giờ dù to bằng nửa bàn tay vẫn còn đủ nhiều để bắt được. Bể cua nhiều nhìn thích vãi. Hôm trước đi với ông Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn (mình vip vãi, de) đến quán bạn mời. 2 thằng đến đúng địa chỉ bảo thế đéo nào hôm nay lại được mời ăn hải sản nhể. Thế là chễm chệ vào ngồi bàn uống nước tự phục vụ như đúng roài, gác chân xem cá, bình phẩm, cá độ về cá các kiểu, dí mặt vào kính xem cận cảnh, thò tay vào nghịch như bể cảnh nhà mình :))))) Sau đó mới biết là bạn rủ hát karaoke ở nhà cùng địa chỉ bên cạnh. 2 thằng lại ra đi đầu không ngoảnh lại như đúng rồi. Chỉnh tư thế ngay dù hem cần chuẩn :)))) Hem biết có bị nghi là 2 thằng đòi nợ thuê hem nhể? - 2 càng bằng nhau, câu đố con gì càng to càng nhỏ hem thể trả lời là con cua này. Hay con này hem phải con cua. Nhưng người ở nhà hàng thiết kế thoáng và giản dị vãi đó nói đó là cua sông ở Thái Bình, chỉ có tại nơi ồ de này. Như vậy, tên của cua này ngoài cua Thái Bình còn có tên là Con Cua Ngoài Đáp Án Của Câu Con~Gì~Càng~To~Càng~Nhỏ? Thực ra đó là con C: Con Cờ, con Cê viết hoa. Nếu ta ấn Shift cho chữ viết hoa càng to hơn thì máy tính sẽ khiến nó càng nhỏ đi. Máy tính là người thầy im lặng mà nói nhiều vãi. Chỉ khi mình không cáu, sợ, hoảng loạn trước các tình huống lỗi, hỏng máy tính thì mình mới biết lắng nghe người thầy máy tính và qua thử nghiệm rất máy móc ồ de đó bạn mới biết lắng nghe con người. Đôi lúc, mình giữ nguyên tư thế như một cái máy tính bị treo, và đó là lúc bọn trẻ tha hồ nghịch trên người mình, thử chăm sóc, đánh đập, thí nghiệm những thứ mà chúng không dám lấy thân chúng ra thí nghiệm. De, tớ đéo phải phòng thí nghiệm, các cậu nhỏ thí nghiệm ít thôi nhé :)))) Con cua này 2 càng bằng nhau, chắc nó là hlv boxing chuyên giơ lá chắn tay cho học trò nện nên tay đau suốt ngày, hem quay tay được, de. 30k 1 con bán lẻ ở Hoàng Cầu quán. Bà con hãy mua lấy 1 cặp thả bể cá cảnh như mình để bảo vệ môi trường không hôm tới mình đến gọi lẩu cua vài bữa là tuyệt chủng. Ngoài nghi vấn cua sông khó sống trong bể kính được tư vấn là đừng lo, ồ de thoai, cũng có nghi vấn là thả cua vào bể chén hết cá cảnh thì sao. Hem sợ. Trong bể đã có một số đồ chơi mới: Đồ thủy tinh vỡ làm các khoang chơi và trú cho cá và mình xem được chúng nghịch trong đó. Nếu vỡ đồ thủy tinh, bạn chỉ cần nhặt mảnh vỡ nhỏ làm dũa chà vào mảnh vỡ lớn cho hết sắc và chế tác. Mình làm thì thấy thủy tinh tan ra thành bụi, cũng từ cát mà ra thì phải. Hôm nay đúng là sống lại trong cái câu "Ở đồn Mang Cá/Thích hơn ở nhà" của Tố Hữu. Dù Mang Cá là tên địa danh nhưng việc hiểu lầm là xách lon cá chọi đã là hình ảnh đàn ếch ở trên cổ vũ nhảy lên đáy giếng đầy sọ nhồi vào gọi thân thương là nhồi sọ. Dù vậy thì bài này vẫn hay vãi: Lượm Ngày Huế đổ máu, Chú Hà Nội về, Tình cờ chú cháu, Gặp nhau Hàng Bè. Chú bé loắt choắt, Cái xắc xinh xinh, Cái chân thoăn thoắt, Cái đầu nghênh nghênh, Ca-lô đội lệch, Mồm huýt sáo vang, Như con chim chích, Nhảy trên đường vàng... - "Cháu đi liên lạc, Vui lắm chú à. Ở đồn Mang Cá, Thích hơn ở nhà!" Cháu cười híp mí, Má đỏ bồ quân: - "Thôi, chào đồng chí!" Cháu đi xa dần... Cháu đi đường cháu, Chú lên đường ra, Ðến nay tháng sáu, Chợt nghe tin nhà. Ra thế, Lượm ơi! Một hôm nào đó, Như bao hôm nào, Chú đồng chí nhỏ, Bỏ thư vào bao, Vụt qua mặt trận, Ðạn bay vèo vèo, Thư đề "Thượng khẩn", Sợ chi hiểm nghèo! Ðường quê vắng vẻ, Lúa trổ đòng đòng, Ca-lô chú bé, Nhấp nhô trên đồng... Bỗng loè chớp đỏ, Thôi rồi, Lượm ơi! Chú đồng chí nhỏ, Một dòng máu tươi! Cháu nằm trên lúa, Tay nắm chặt bông, Lúa thơm mùi sữa, Hồn bay giữa đồng. Lượm ơi, còn không ? Chú bé loắt choắt, Cái xắc xinh xinh, Cái chân thoăn thoắt, Cái đầu nghênh nghênh, Ca-lô đội lệch, Mồm huýt sáo vang, Như con chim chích, Nhảy trên đường vàng... 1949 Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003 Lát, chế bài này, de.
Xem thêm tác phẩm khác →