Đi lấy giấy tờ hộ, ra máy bấm số 3 là mục Nhận, trả hồ sơ, máy nhả ra một phiếu. Cầm phiếu ngồi đợt số thứ tự làm việc của mình hiện lên ở Quầy số 3.
Thủ tục tiến bộ, tiếp dân hoà nhã, tận tình, vui vẻ hơn là điều gần đây Ad đã vài lần khen thưởng Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh nhiều lần mắng mỏ nhắc nhở như /Loa phường bật quá ồn phá giấc ngủ, nghỉ của Ad/, /Cắn cáp làm chậm việc kinh doanh qua Facebook của Ad/, /Cơ động đi rình mò phạt các đôi tình nhân không đội mũ bảo hiểm ở nơi đường vắng, tiêu biểu ở Mỹ Đình và đường Yên Hoa, Tây Hồ làm bẩn mắt Ad trong quá trình ngắm cảnh/...
Tuy nhiên, được Ad khen vậy cũng không nên kiêu ngạo nghĩ mình đã đỡ xấu xa rồi. Vấn nạn cồng kềnh còn nguyên ở đây trong bộ máy hành chính là sự tham lam nắm hết thông tin cá nhân của người dân nhưng quản lí cực ngu, không đồng bộ.
Các thủ tục bắt người dân xác minh quá nhiều thông tin trong khi không có khả năng check cho người ta qua máy tính. Vừa tham vừa thiếu năng lực quản lí hệ thống nên còn ngu và đụt so với thế giới, còn làm tốn nhiều thời gian của công dân lắm, hehe.
Thôi, nói vậy đang được khen lại buồn. Không mắng nữa. Cố lên nhóc :")
Tặng tranh để phát huy tinh thần tiếp dân như tiếp bạn nè: