← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 5, 2016
Đi nghe nhạc Ngọt @--- Chuyện không có gì nhiều vì nhiều chuyện. Ngọt biểu diễn ra mắt Album, 19h30 đến nơi thấy Fan đông nghẹt bên ngoài, thở phào vì còn sớm. Hăng hái cùng đoàn Fan 500 anh em lao vào thì bị anh bảo vệ giống Emmanuel Petit một mình đứng ở cầu thang bao về hết. Hoá ra bên trong còn đông hơn T.T Anh Manuel Petit chỉ nhẹ nhàng lặp đi lặp lại một câu đại ý "Tôi không thể cho các người lên được vì đã hết chỗ. Tất cả cùng đang muốn lên. Cho người này lên mà không cho người kia lên là bất công". Dù thuộc diện con ông cháu em của Band, được cả Manager lẫn Nam Anh và Just Thắng xuống thực hiện cơ chế xin cho nhưng vẫn bị bao đứng ngoài. Tiếc là Fan của Ngọt quá lịch sự, chỉ biết tuân thủ điều hay lẽ phải nên dù Ad đã kích động bạo loạn không thể để bọn Tây chiếm cầu thang nước mình nhưng mọi người chỉ ngồi toạ kháng chừng một tiếng hy vọng có phép màu xảy ra rồi nhận suất bao về. Không được xem Live nhưng sau khi chen lấn với 500 anh em đứng ngoài đã mua được Album, áo phông đẹp siêu mát, khăn cá hồi có thể dùng làm khăn mùi xoa và được ẵm thêm nhiều đồ lưu niệm khác. Loa trên xe khá xịn nên quyết định mang Album lên xe quẩy bù. Album có nhiều điểm khác so với các bản trên Soundcloud, Youtube nhưng là Fan thì có sá gì, cày hết, bao nghe. Món ngon trên đường mỗi ngày. Cho đĩa vào ổ âm thanh chưa ra xịn luôn nhưng tinh chỉnh một chút là gặp lại các thần tượng. Ngọt để ý chút với bản Digital. Bao Like Post này :")
Xem thêm tác phẩm khác →