← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 8 tháng 7, 2020
Điện không phải phương tiện để móc túi * Tiền điện trong 4 tháng từ đầu tháng 1 đến đầu tháng 5/2020 rất ổn định ở mức 2,1-2,2 triệu dù thường bật 2 bình nước nóng cả ngày và bật 3-5 cái điều hoà rất thoải mái 5-24 tiếng/ngày. Nhà hướng Đông Nam, ở tầng thấp chung cư, xung quanh có nhiều cây cối và nhà cao tầng che chắn nên ngày rất nóng cũng không bị nóng nhiều. Cửa sổ đóng suốt tránh bụi và côn trùng nên thành hệ kín, rèm cũng chắn nắng tốt. Những điều này giúp điều hoà không phải tải nhiều cả khi nắng gắt. Bắt đầu từ tháng 5 biết là đến chu kỳ mất nhân tính của EVN, cứ tăng bừa dù người dân tiết kiệm thế nào, giảm hẳn bật điều hoà và bình nước nóng để con số không quá khủng khiếp. Kết quả là hơn 5,9 triệu. Đầu tháng 6 bảo dưỡng toàn bộ điều hoà, bật chỉ để mức 25-27 độ là đủ mát rượi. Bên cạnh đó, giảm số lượng và thời gian dùng xuống 2-3 lần, bình nước nóng cũng vậy. Sáng sáng trước khi trời nóng lên, bật điều hoà 18000 btu Mr. SLIM của Mitsubishi (1.6 kW) kèm quạt thổi mát Hàn Quốc bokuk airzet tiết kiệm điện (70W) để làm mát khắp nhà. 30 phút - 1 tiếng sau nhà mát lịm thì tắt điều hoà 18000, chỉ để quạt thổi mát và dùng 1-2 điều hoà LG JET COOL “bán chạy nhất thế giới 5 năm liền” trong phòng nhỏ. Một ngày cứ dùng điều hoà 18000 làm mát thời gian ngắn như vậy vài lần và khi ngồi lâu thì bật thêm 4-5 tiếng. Trong lúc dùng điều hoà lớn thường tắt các điều hoà phòng nhỏ và ngược lại. Với cách dùng như vậy và luồng gió mạnh của quạt thổi mát bật cả ngày, nhà luôn duy trì được độ mát và nếu cần bật điều hoà để mát hơn thì điều hoà cũng chỉ mất vài phút để làm mát lịm trở lại. Đèn, bình nước nóng trước đây cũng bật khắp nhà và cả ngày như điều hoà (vì thấy tiền điện chỉ quanh 2 triệu) thì 2 tháng vừa rồi cũng đã giảm mấy lần cho dù rất mất công bật tắt và nhẩm số trong đầu. * Thêm biện pháp nữa là gọi cho điện lực Tây Hồ: - A lô. - Chào chị. Đây có phải điện lực Tây Hồ không ạ? - Đúng rồi ạ. - Tôi là khách hàng mã số... - Vâng ạ. - Tôi dùng điện rất ổn định, điều hoà bật 3-4 cái gần như cả ngày và tiền điện 4 tháng đầu năm cũng vẫn ổn định, sang tháng 5 là đến chu kỳ tăng giá tôi càng cố gắng dùng tiết kiệm hơn thì tiền điện lại tăng gấp gần 3 lần. Cái này trên mạng cả nước người ta kêu rồi không rõ anh chị có đọc không, thủ tướng cũng chỉ đạo làm rõ rồi nhưng tôi cũng chẳng rõ có ăn thua không. Tôi chỉ muốn nói thế này, mong các anh chị làm việc có lương tâm và danh dự nghề nghiệp. Tôi bán sách cho hơn 10 nghìn độc giả tôi không bao giờ dám gian lận một xu. Bởi vì làm vậy, mình thấy không đúng với việc làm người. - Vâng, em cũng xin nói với anh thế này ạ. Em làm việc cũng phải đặt lương tâm lên trên hết, mình cũng phải nghĩ đến con cháu mình nữa chứ ạ. Em đi thu tiền cũng có dám bớt của ai đồng nào đâu ạ. Bọn em cũng chỉ làm công ăn lương, hoá đơn in ra thế nào thì bọn em thu thế đấy thôi ạ. - Chị đã nói vậy tôi cũng không trách chị được nhưng chị cũng thừa hiểu là hệ thống nó gian lận thế nào. Gọi là đồng hồ điện tử nhưng đồng hồ điện tử thì không chỉnh được à. - Vâng. Nhưng tháng vừa rồi nhiệt độ cũng tăng nữa anh ạ. - Tôi có xem dự báo thời tiết và lượng hoá được mình dùng điện thế nào, thấy trời nóng hơn tôi càng dùng điện tiết kiệm hơn. Mà bằng cách nào trời nóng hơn vài độ tiền điện lại tăng gấp gần 3 lần. Thôi, khi hệ thống nó đã cố tình làm sai thì lí do nào cũng đâu thể biến nó thành đúng được đâu. Cái này tôi với chị tranh luận cũng chẳng để làm gì. Nếu chị nói chị làm việc có lương tâm thì chị hứa với tôi là chị truyền đạt lại thông tin này lên trên và nhắn theo dõi số điện của tôi cho chuẩn. Tôi cũng chẳng cần hỗ trợ gì, chỉ cần EVN làm đúng thôi. Và cho tôi số điện thoại nào cao cấp hơn để tôi phản ánh được trực tiếp hơn. - Vâng ạ. Anh ghi số này nhé... - Vâng. Cảm ơn chị. Chào chị nhé. - Vâng. Em chào anh ạ. ... Và tiền điện tháng 6 sau việc tăng nỗ lực tiết kiệm và dùng điều hoà giảm 2-3 lần: Hơn 5,2 triệu. * EVN nằm dưới sự quản lí của chính phủ nên lối làm việc của EVN cũng là bộ mặt của chính phủ. Trong khi chiếc điều hoà đáng ra phải là tiện ích cơ bản và máy bảo vệ sức khoẻ người dân trước biến đổi khí hậu thì cách tính tiền và đo điện của EVN đang biến chiếc điều hoà thành xa xỉ phẩm với người dân và thành máy ATM cho mình. Đó là tội ác lịch sử. Điều hoà làm mát khắp nơi trong nhà và ngoài đường bên cạnh thật nhiều cây xanh ưa nóng/lạnh để lọc khí thải và không ai phải lo ngại về tiền điện điều hoà mới là sách lược của một chính phủ tử tế và biết nghĩ cho dân. Sách lược đó phải bắt đầu từ ý thức không móc túi, trấn lột người dân để không bị khinh bỉ đã.
Xem thêm tác phẩm khác →