Điện thoại phập phù, đặt chuông báo thức online.
Tự hỏi: Sao nó chỉ có chọn giờ mà không cho chọn tháng nhỉ?
Kiểu: Wake me up when September ends.
Cảm thấy thà ngủ vì thế giới còn vui hơn thức vì nó.
Ngủ hay thức đều có thể thất bại trong cuộc sống. Nhưng nếu ngủ thoải mái, ít nhất, ta đã được ngủ thoải mái, điều mà đa phần người thành công không thành công.
Để ngủ thỏa mái khi chưa thành công, ta chỉ cần không dùng khao khát thành công như thuốc gây mất ngủ hay đau dạ dày.
Thất bại là xác suất cao mà. Xác suất thấp thì thành công đâu được tôn vinh và được losers anti rồi lên facebook cãi nhau tăng page like nữa.
Cuộc sống, hãy tạo ra thêm nhiều người thất bại để tăng cơ hội thành công cho người yêu ngủ nướng như ta.
Like page này nha, đây là phòng quan hệ công chúng, post những thứ hợp não độc giả hơn: Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh