Điệp viên Chó Mực (phỏng theo Snowden) sau khi giả làm đàn ông trong một vụ truy đuổi, đánh lạc hướng chú chó đang đuổi bằng cách đang mặc váy mà ghếch chân đái bậy ở cột tiết lộ tin động trời:
___,-___Chị em ơi, ghếch chân đái bậy hay vãi đái :)) Mà chị em mình là điệp viên, lúc mình ghếch chân đái bậy hem ai biết, hem rơi vào góc nào của camera hay hem góc nào mặt mình rơi vào came deko___,'-__
Đoạn trên là quảng cáo mực tẩm ớt ngon vãi đái hiệu Chó Mực. Mời các bạn quay trở lại tin thời sự:
Thực ra bức màn bao phủ tất cả mọi người trên thế giới là niềm tin chỉ có 1 Thượng Đế và đó đéo phải mình.
Như vậy, nếu bạn trúng thưởng suất Thượng Đế, phần thưởng của bạn to vãi đái.
Vì lòng tham phần thường này mà bạn đéo biết mình là Thượng Đế, ham chơi sổ số để có tiền đi đảo Paradise mà đéo biết mình đang ở đó.
Chỉ cần ai cũng biết mình có thể là Thượng Đế (hoặc biết ai cũng có thể là Thượng Đế hoặc biết ai cũng là thượng Đế hoặc ,`[`[`,'-) và biết Thượng Đế là người tốt và là người hạn chế sự trừng phạt chứ không phải bao biện cho sự trừng phạt bằng lòng tốt thì thế giới này sang 1 level mới. Level mới chứ không phải quan điểm thiên hạ hợp tan, tan hợp...
Đó chính là level ồ de.
De, đoạn trên vẫn là một phần của phim quảng cáo dạng inception :)))))