← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 3, 2021
Điều Ad khốn ngại nhất khi post nhiều Có một số điều Ad khốn ngại khi post nhiều. Ví dụ hiện lên Newsfeed của Friends hay Followers nhiều quá. Tuy nhiên, điều này không đáng ngại lắm vì như đã nói nhiều lần, Wall này như một kho tác phẩm, xưởng làm việc, triển lãm tác phẩm với khoảng 15000 tác phẩm. Chỗ để tác phẩm thì đều đặn xuất hiện thêm nhiều tác phẩm là bình thường, chỉ chứng tỏ tác giả đã làm việc chăm chỉ. Ad khốn khá sợ việc viết liên tục vì nó không khó nhưng không cho mình đủ thời gian nghỉ ngơi trong khi cơ thể và não vẫn còn nhiều dấu tích đau đớn của lao lực. Tiếp tục viết liên tục giống như cố gắng duy trì thói quen chăm chỉ lao động, giữ cho não luôn vận động để duy trì sáu múi, không bị thụt lùi so với những người giỏi ngày càng nhiều. Sẽ có lúc phải thực sự nghỉ ngơi nhưng mình còn “trẻ”. Rồi phải viết trả bài cho Friends đóng phí duyệt Wall. Cam kết trung bình ít nhất ngày 2 Post mới, 1 năm 730 Post mới dù đã bỏ nhưng từ lúc tuyên bố cách đây khoảng nửa năm vẫn tiếp tục duy trì sản lượng vì thấy não mình vẫn đang đà hồi phục, phát triển và ham học hỏi. Chất lượng tác phẩm cũng ngày càng chỉn chu, thường kỹ lưỡng từng từ, có Post vẫn được edit cả trăm lần không phải để đổi trắng thay đen mà để chính xác, gọn gàng, câu từ hấp dẫn hơn. Làm điều đó đã rất tốn công, lại thêm sự cản trở của app Facebook thấp kém, mất dạy nhảy font, làm chậm tốc độ liên tục (đến nay đã nhiều năm, nhiều vạn lần) mất rất nhiều thời gian và năng lượng cho sự tập trung, nhẫn nại. Một người chăm chỉ và liên tục vượt khó để làm nhiều tác phẩm ở xưởng làm việc của mình không đáng để bị gọi là spam. Ai không thích có thể bỏ Follow hay bỏ kết bạn, từ bỏ gói duyệt Wall đắt đỏ là xử lí dễ dàng vấn đề spam nếu thấy vậy. Vậy mới nói điều này có là một sự ngại ngùng nho nhỏ nhưng không ngại lắm. Một ví dụ khác là cái ngại viết liên tục thế giới quan sẽ bị đóng kín, nội dung nhàm chán. Nhưng Ad khốn thường xuyên đọc lại tác phẩm chưa thấy điều đó và vẫn thấy sự tiến bộ ở tác phẩm. Lí do là bên cạnh việc viết bằng tưởng tượng, concept, Ad khốn còn viết theo kiểu tương tác với những gì xảy đến mỗi ngày. Mỗi ngày, thời gian, xem, đọc cái hay từ khắp thế giới cũng tốn gấp mấy thời gian viết. Cũng vẫn chăm sóc gia đình, gặp gỡ bạn bè, điều hành các Page, bán sách, lái xe, đá bóng, chăm cây, chơi game đều nên vẫn có sự cân bằng chứ không phải bị nghiện chữ, ngộ chữ. Cái dở chẳng qua là cứ căng sức, thức đêm, có thể làm cơ thể mạnh hơn nhưng cũng có thể làm nó suy yếu không hồi lại được. Tuy nhiên, với cách cân bằng và hồi phục của Ad khốn, tự theo dõi sát sao, coi mình như bệnh nhân của mình, cũng như đã quen với cường độ làm việc hỏng máy tính, iPad, điện thoại liên tục thì việc hồi phục sau căng thẳng chỉ cần vài giấc ngủ sâu. Cả 1 năm vừa rồi hôm nào muốn ngủ trước 12h đêm hay muốn ngue trưa bù cũng bị trẻ con trên tầng thả đồ chơi cạch cạch rất mạnh và nhấn nhá khiến mình luôn phải đợi “ném nốt chiếc giầy thứ 2”. Báo Lễ tân và lên trực tiếp nói chuyện hàng chục lần, cặp vợ chồng trẻ luôn nói bọn em hiểu phải sống văn minh chứ nhưng không rõ tiếng động từ đâu, hai đứa nhỏ thì nói bọn con cũng không biết. Nhưng cứ lên bấm chuông thì lại hết ồn được một lúc hoặc một hôm nên mặc dù câu chuyện có phần liêu trai nhưng vẫn tin tưởng vào tai nghe nhạy cảm của mình và không đổ lỗi cho mình hoang tưởng. Nhưng kiểu tra tấn bằng âm thanh đó lặp đi lặp lại. Cứ vài hôm bị tra tấn kiểu đang ngủ bị thả bi trên đầu như vậy căng thẳng quá, cần chút chợp mắt
Xem thêm tác phẩm khác →