← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 12, 2022
Điều tạo nên đạo Cuộc sống dù ở thời kỳ nào cũng có cái hay, cái đúng, cái đẹp hướng đạo. Và điều tạo nên đạo là sự chân thật. Những kol, influencer hầu như không đưa người ta đến cái đạo đó. Họ đưa người ta đến các mục tiêu chính trị và các nhãn hàng. Những phông bạt cao đẹp chủ yếu để che đậy mục đích vụ lợi và lối sống hai mặt, không từ thủ đoạn để có thật nhiều tiền, địa vị. Sự giả dối đó (bao gồm cả cái đẹp thiếu tự nhiên qua dao kéo) đang được tôn vinh bằng truyền thông ngày càng giả tạo, nhất là truyền thông được rót tiền từ những nước muốn xâm lược từ từ qua ngu hoá giới trẻ. Những thứ giả dối đi với nhau đó không thể tạo ra cái thật của đạo. Khi những người định hướng, người có tầm ảnh hưởng không đưa người ta đến đạo thì đó là những người đưa người ta đến sự tha hoá và đưa cộng đồng đến suy thoái. Sự suy thoái được đo rõ nhất qua độ nhạt và thiếu logic và thiếu danh dự, danh dự nghề nghiệp của quá nhiều người trẻ. Cả một thế giới tri thức khổng lồ bao người đi trước chắt chiu bị họ bỏ qua và họ xây dựng cuộc đời với chút văn hoá ít ỏi được cung cấp và định hướng bởi những kẻ giả tạo. Đó là cách để càng ngày càng trở nên giả tạo và kết quả là vô đạo. May mắn là chính bởi đời sống dù ở thời kỳ nào cũng có cái hay, cái đúng, cái đẹp hướng đạo nên phông bạt không đại diện cho cuộc sống. Sự sâu sắc, tinh tế khó tẩy rửa hơn lớp makeup nhiều. Vẫn luôn có nhiều người trẻ đi tiếp những nền tảng tư duy cao cấp của gia đình và sự tự học thực sự mang lại. Dù tốc độ huỷ hoại của những thứ giả tạo là khủng khiếp, nhất là với những bộ não non nớt sớm ôm màn hình bị phủ sóng bởi truyền thông bẩn nhưng những gốc cây vững chãi vẫn sẽ tạo nên một khu rừng văn hoá đặc sắc cho Việt Nam và thế giới. Những người tinh tế và tử tế thường phải sống trong nỗi lo lắng, đau đớn khi nhìn những kol, influencer mà giới trẻ trông vào liên tục làm những việc rẻ tiền để có những thứ đắt tiền. Nhưng trong những người bị tổn thương ấy, những người mạnh mẽ và thấy được cái hay của người khác, hiểu được nền tảng của cuộc sống vẫn luôn có chỗ cho hy vọng vào giới trẻ. Khu rừng nào cũng có thú dữ nhưng phong cảnh đại diện cho sự cân bằng của tạo hoá vẫn đi đến bình yên. Tôi viết những điều này không phải để lên án nghề nghiệp của ai mà để chỉ ra đạo là gì và đang có những sự huỷ hoại mang tính viral mà những người trẻ nên nhìn thấy để tránh bị tha hoá. Bạn muốn giỏi và được kính trọng thực sự, bạn phải bắt nhịp được với mạch tư duy sâu rộng mà người xưa xuất phát từ cái đạo muốn tốt cho xã hội mà không ngừng tìm cách, không ngừng cống hiến, không ngừng chân thành chia sẻ.
Xem thêm tác phẩm khác →