Đính chính
Có một thông tin khá phổ biến sau khi bài “Bắt nạt” được đưa vào SGK là tôi là nhà thơ viết nhiều cho trẻ em. Thật ra, tôi chỉ là người muốn khám phá nhiều khía cạnh cuộc sống và nhiều thể loại văn chương, nghệ thuật. Tập thơ thiếu nhi “Ra vườn nhặt nắng” đúng là dành nhiều cho trẻ em nhưng đó chỉ là một trong nhiều thể loại tác phẩm, một trong nhiều thử thách sáng tác. Đó cũng như là một tâm nguyện tạo ra kịp thời và để lại thứ gì đó chất lượng cao cho trẻ em, cho tâm hồn các bạn trẻ một điểm tựa để phát triển tốt lành, thông thái. Có thể lúc nào đó tâm hồn tôi sẽ cằn khô hay không còn đủ trong lành để viết cho trẻ em nên tôi phải hiện thực hoá tâm nguyện này khi còn có thể. Đó là một phần suy nghĩ khi tôi làm tập thơ “Ra vườn nhặt nắng” đã ấp ủ trong nhiều năm.
Tôi chưa bao giờ muốn trở thành người chuyên viết cho trẻ em bởi tôi không có đủ nhu cầu đó và cũng không đáp ứng được độ khó đó.
Những gì tốt đẹp nhất vẫn thường được dành cho trẻ em. Bởi vì, đó là những mầm sống mới đang mạnh mẽ tiếp nạp dinh dưỡng từ đất trời, nhân loại. Bên cạnh những hỉ nộ ái ố ngẫu nhiên cuộc đời đem lại, đưa cho những mầm sống mới ấy những dinh dưỡng tốt đẹp nhất chính là ý nghĩa sâu thẳm của nuôi nấng, chăm sóc và giáo dục. Đó cũng là cách những điều tốt đẹp được tiếp tục tạo ra, lan truyền, trưởng thành qua mỗi thế hệ. Nhường cho con trẻ miếng ngon, mong cho con trẻ học được nhiều điều hay, lẽ phải, sống hạnh phúc, đó là vừa là bản năng vừa là ý thức cơ bản của phụ huynh biết yêu thương, của giáo dục chân chính. Bởi vậy, viết cho trẻ em đòi hỏi chất lượng, lương tâm cao nhất. Bên cạnh đó còn phải chú ý dùng ngôn ngữ phù hợp lứa tuổi, kiến thức phải càng chính xác càng tốt. Chưa kể, thế giới trẻ em là nguồn năng lượng sáng tạo, tự do, hồn nhiên, ham học hỏi khổng lồ. Bạn đưa vào thế giới ấy, đại dương vô tận ấy một dòng nước tri thức, văn chương, nghệ thuật không xứng tầm thì bạn đâu xứng kết nối, dẫn dắt hay tạo cảm hứng cho thế giới ấy. Trở thành người chuyên viết cho trẻ em phải cực kỳ tài năng, thành tâm và đam mê mới đáp ứng và chịu được những tiêu chuẩn và áp lực ấy. Bằng không, bạn chỉ đang lợi dụng trẻ em, đề tài trẻ em để bán sách và bạn là một kẻ xấu. Càng viết nhiều về thế giới mà mình ngày càng rời xa sẽ càng dễ trở nên giả tạo. Đó là lí do tôi không định trở thành người chuyên viết cho trẻ em khi tôi không cảm thấy đó là việc số phận giao cho tôi. Tôi có thể bước cùng các bạn nhỏ ở chặng “Ra vườn nhặt nắng” hay một số chặng khác nhưng tôi sẽ không đuổi kịp thế giới của các bạn nhỏ và cũng không đủ thành tâm để phục vụ lâu dài nên nghề viết cho trẻ em không phải lựa chọn của tôi.
Sở dĩ tôi muốn đính chính thông tin tôi là người chuyên viết hay viết nhiều cho thiếu nhi là vì tôi không muốn các bạn nhỏ đặt kỳ vọng và tiêu chuẩn sai cho các sáng tác của tôi hay bị tổn thương vì hiểu lầm thế giới sáng tạo của tôi. Tôi không thể giải thích hết những hiểu lầm, oan khuất và nhiều năm sống với dư luận cũng khiến tôi không còn nhiều nhu cầu giải thích. Thường thì với một số đối tượng tôi có sự ưu ái nào đó như trẻ nhỏ thì tôi mới làm công việc này. Nhưng sức khoẻ và thời gian của tôi cũng có hạn trong khi lòng kiêu hãnh lại vô biên nên sự ưu ái này không phải lúc nào cũng xảy ra.
Điều tôi muốn nói ở đây là mong các bạn không mặc định tôi là người viết cho trẻ em và áp đặt tôi hay sự đọc của các bạn trên tiêu chuẩn đó. Có nhiều tầng bậc tác phẩm và sự tự do ngôn ngữ của tôi cần thêm tư duy khác để thưởng thức. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn đọc vui.