← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 12 tháng 2, 2021
Item Mấy năm nay đều mua được cành đào đẹp ở cùng một chỗ, chỉ xê dịch vài mét. Cảm giác giống như chơi game cứ đến chỗ đó là có item khủng. Tranh thủ mỗi lần đi Ship sách gần Tết đều lượn mấy vòng quanh cung đường bán đào đẹp nhất tìm xem có cành ưng ý chưa. Lần đi xem cây hôm 29 Tết đã là lần ngắm nghía thứ 5, thứ 6 gì đó. Suốt mấy hôm cũng gặp một vài cành đẹp nhưng chưa đúng kỳ vọng và đợi gấu đi cùng cho vui nên chưa mua vội. Mua một cành đào đẹp gần như nhiệm vụ tự đặt ra mỗi năm nên có chút áp lực. Đi bộ vòng vòng khoảng 2 km thì thấy cành đào phai cả mình và gấu ưng ý ở vị trí bán giống năm ngoái, vừa được mang đến, đúng như dự đoán. Cành khoẻ mạnh, hài hoà, hoa tươi, to. Nhiều hoa, nhiều nụ, nhiều lá. Lá trên cành đào tạo nên màu xanh cân bằng mà đôi khi hoa anh đào dày quá không đạt được độ thoáng mắt và thư giãn bằng. Định đi thêm một vòng xem có cây thích mắt hơn không rồi nhanh nhanh quay lại kẻo người khác mua mất. 5 phút sau quay lại thì cành đào đã được buộc lên xe của một đôi bạn trẻ. Tiếc cành đào đẹp và thời gian phải đi tìm tiếp nhưng chỉ một chút vì hiểu rõ đó chính là tốc độ cạnh tranh nên có của thị trường. Cảm thấy an ủi khi đôi bạn trẻ có một niềm vui xứng đáng cho thẩm mỹ lựa chọn tinh tế của họ. Nếu mình mua trước không rõ họ có mua được cành đào đẹp với giá mềm như vậy không. Niềm vui này dành cho họ như có gì đó rất nên. Thêm một tiếng đi tìm nhưng đành để sang 30 vì không cố gắng mua những cành đào khá đẹp nhưng chưa thực sự ưng ý. Lại có cảm giác sẽ mua được vào ngày hôm sau như năm ngoái. Kịch bản diễn ra đúng như năm ngoái, đúng chỗ đó. Việc này chỉ chứng minh cái đẹp thường xuất hiện ở chỗ của nó. Chỗ này nằm khuất sau 2 hàng người cầm cây chào mời và liên tục lấn thêm ra đường nếu không có công an tuýt còi liên tục và gắt lên bắt lùi lại. Những người bán những cành đào top 1 này không bon chen, họ biết là người mua sẽ tự tìm đến và sẽ bán được với giá phải chăng. Họ chọn chỗ này vì nó không phải tranh giành và nó chính xác là chỗ bán phù hợp với chất lượng cây của họ. Về nhà vỗ nhẹ vào đầu vì quên không xin số điện thoại để năm sau đặt trước, giảm tâm trạng lo âu không chắc có mua được cây kỳ vọng không. Nên tạo thêm thói quen đặt trước vượt ra khỏi những sản phẩm quen thuộc như Ra vườn nhặt nắng. Cành đào này còn đẹp hơn cành bỏ lỡ hôm 29. Giá gấp rưỡi nhưng nằm trong số tiền sẵn sàng bỏ ra. Mặc cả giảm 200k nhưng chỉ cần người bán nói em bán đúng giá là trả đúng giá. Lo cành đào hơi cao so với trần nhà, định nhờ người ta cưa bớt gốc nhưng không muốn động gì nữa vào tỷ lệ đã đủ đẹp này. Người bán họ cưa đến đó là có thẩm mỹ của họ nên cứ mang về rồi căn chỉnh sau. Không muốn buộc lên nóc xe vì sợ rụng hoa nên gọi một bác xe ôm rồi ngồi sau cầm cho lành. Nếu năm nay không đau chân có khi lại vác khoảng 1 km về nhà như năm ngoái. Năm nay chỉ phải vác lên 1 tầng cầu thang thay vì 9 tầng như năm kia, đều vì sợ cho vào thang máy rụng hoa và làm rác thang. Kết quả là đều đau lưng mất mấy ngày. May mắn là sau một hồi loay hoay và gấu đẩy một phát quyết định đúng vị trí như bác sỹ nắn khớp thì cành cây vừa nhà như in mà không phải cưa bớt. Vậy là có thêm vẻ đẹp và sức sống trong nhà. Hình như có một cái duyên nho nhỏ với những người bán cành đào đẹp theo logic này: Anh chỉ là sự trôi Theo những điều đẹp đẽ Em cũng như vậy nhé Tăng xác suất gặp nhau Thư đã dài, giờ là lời chúc năm mới tới các độc giả cute: Chúc em dù chẳng chúc gì Thì em vẫn cứ bước đi tuyệt vời
Xem thêm tác phẩm khác →