← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 6, 2025
J J đi trên phố. Bọn trẻ con đá bóng vào lưng ông già, ông già lập cập đứng dậy, bỗng hất quả bóng lên tâng tới vài chục rồi ATW 5 phát liên tiếp. Quả bóng đang lơ lửng, ông già tung cú sút mạnh mẽ thẳng ra đường, người đi bộ co rúm lại. Một anh xe máy phanh suýt ngã. Ông già dậm bóng dính xuống đất. Mọi người cười phá lên, tiếng vỗ tay rầm trời. J không cười. J vào công viên. Hai bà già nhảy hip hop. Mỗi người một style nhưng động tác thật đồng bộ. Hai bà già cùng kê đầu xoay tít mù rồi va vào nhau chổng kểnh, tốc cả váy. Mọi người vỗ tay cười sặc sụa, huýt gió hú hét vang trời. J không cười. J bước về phía người yêu. Cô đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt dưới rặng anh đào hoa bay. Chân cô thon dài và trắng, thi thoảng lại có người liếc nhưng chỉ là ngắm một vẻ đẹp trang nhã. Cô đang ngủ, chiếc váy dài được vuốt thẳng, phủ quá đầu gối. J biết tối nay cô sẽ dành cô cho riêng anh. J không cười. J lấy tay che mắt. Mấy dòng chữ lấp lánh trên cuốn sách mà cô đang che mặt như ánh nắng đùa với anh. J nhấc cuốn sách ra. Người yêu anh vẫn ngủ. Khuôn mặt cô như một trái đào căng mọng, tinh khiết. Lại còn có chút nước dãi. J không cười. J mở cuốn sách ra. J cười Ảnh: Maica
Xem thêm tác phẩm khác →