← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 9, 2020
Kể chuyện * Lâu rồi không thấy độc giả nào comment: “Thơ của anh ngày xưa đỉnh vãi, bây giờ thì...” Tốt quá. Được chút yên thân. Độc giả comment câu đó nhiều nhất vào quãng 2013. Đó là giai đoạn Ad khốn lại tràn đầy năng lượng làm mới, tinh thần cởi mở và lại viết, tương tác liên tục mười mấy tiếng mỗi ngày. Lúc đó đầy cảm giác tự tin, vĩ cuồng thần thánh, ngoài hành tinh nên mấy comment đó làm xúc phạm ghê gớm. Tuy nhiên, cảm giác bị xúc phạm đó chỉ là giây phút. Cùng với sự đổi mới trong sáng tác, Ad khốn chuyển đổi phong cách ít tương tác, nhẹ nhàng sang tăng động, ăn miếng trả miếng luôn nên không bị ấm ức. Tâm trạng cơ bản là vui vẻ kéo dài. Bởi lúc đó, cơ thể đang hồi phục nhanh, những cơn đau vật lý khắp cơ thể do lao lực trong mười mấy năm giảm mạnh, thức dậy và sống mỗi ngày không còn bị cảm giác đau đớn đè nặng. Hơn ai hết, Ad khốn biết mình đang có một sự hồi sinh năng lượng và cảm hứng sáng tác dồi dào như hồi 2002 nên vội vã sáng tác và nghịch tưng bừng trên Wall. Độc giả comment câu “Thơ của anh ngày xưa đỉnh vãi, bây giờ thì...” không hiểu rằng cái làm nên “ngày xưa” cũng chính là thái độ dâng hiến cho sáng tác cùng ý thức làm mới đang được tái hiện rất rõ ràng và mạnh mẽ vào năm 2013. Năm 2013 không phải năm Ad khốn có nhiều tác phẩm hay và hoàn hảo nhất vì lúc đó Ad khốn mải tuôn tác phẩm thật nhiều và giảm khắt khe về thẩm mỹ nhưng sự tự đổi mới đầy tự do đó đã đẩy tinh thần, tư duy và kỹ năng lên một mức mới. Sau này mỗi năm Ad khốn lại phải đóng bớt, xoá bớt những Post quãng 2013 vì chưa đủ tiêu chuẩn chất lượng, thẩm mỹ nhưng đó chỉ là vài thao tác kỹ thuật. Sự dồi dào của dòng chảy sáng tạo những 2013 đó đã thực sự mang Ad khốn bùng nổ của những năm 2002 trở lại. “Ra vườn nhặt nắng” là một ví dụ. Kể chuyện này chỉ để nói rằng không phải lúc nào Ad khốn và độc giả cũng kết nối hay có mối quan hệ tốt nhưng Ad khốn luôn đau đáu chuyện kết nối với dòng chảy sáng tạo và đó cũng là thứ độc giả hưởng lợi nhất. Bởi vì, Ad khốn đã ở một mình nhiều năm với sáng tác trước khi có những độc giả đầu tiên. Quá trình sáng tác của Ad khốn là tìm kiếm cái hay, cập nhật thế giới hơn là sưu tầm độc giả. Đợt này thấy khá vui vì đang có một lứa tác giả mới cũng thích tác phẩm của mình. Tác phẩm của họ đem lại cho Ad khốn cảm giác kết nối với cái hay rõ ràng hơn và đem lại nhiều hy vọng về tương lai tiến bộ hơn những con số mù mờ về độc giả mà Facebook đưa cho. Vì cái hay tăng lên mà thế giới này bớt dở hơn. Mà dở thì gần với tệ. Nên hãy chăm Share cái hay để độc giả luôn được tiếp xúc và nâng cấp thẩm mỹ, trình độ với cái hay, không chỉ của Ad khốn. Việc này, như đã nói nhiều lần, là tạo ra sự đối trọng và sức cạnh tranh với những cái dở tràn ngập Tivi, điện thoại, được đổ tiền tấn cho SEO và chạy Ads đang làm ngu hoá con người nhanh chóng do họ thiếu tri thức và trải nghiệm với nhiều cái hay thực sự để có sự đối chiếu. Bắt đầu Share từ Post này chứ còn đợi gì. Cho thêm vài cảm nghĩ về thơ Ad khốn để Ra vườn nhặt nắng và Em giấu gì ở trong lòng thế? bán chạy hơn giúp Ad khốn chữa chứng đau lưng kinh dị đang trở lại nào. Gluck :” ) #phobiencaihaydecaihayduocphobien
Xem thêm tác phẩm khác →