← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 12, 2019
KHÁCH SẠN BA SAO *** Season 1. Tập 1. Tuyển dụng người bệnh. *** Giám đốc nhân sự: Xin mời người tiếp theo ạ. Em Xinh: Dạ, em chào các anh các chị. Giám đốc nhân sự (Gdns): Chào em. Em hãy giới thiệu về bản thân. Em Xinh: Dạ, em tên Xinh. Em thấy chỗ mình đang tuyển người mắc ít nhất một chứng bệnh nào đó mà em thì bị OCD nên em xin ứng tuyển ạ. Gdns: Cụ thể OCD của em như thế nào? Em Xinh: Chủ yếu là em bị cuồng ngăn nắp và sạch sẽ thôi ạ. Gdns: Ấy, em đừng nói là bị, đó là năng khiếu đấy. Nếu thu xếp được thì ngay ngày mai em đến thử việc bộ phận dọn phòng VIP nhé. Sẽ có người gọi lại cho em trong hôm nay. Em Xinh: Huhu. Em cảm ơn ạ. Em chào các anh các chị ạ. Gdns: Cảm ơn em. Xin mời người tiếp theo ạ. Ad khốn: Dạ, em chào ban giám khảo. Gdns: Hihi, anh đẹp trai vui tính quá đấy. Anh hãy giới thiệu về bản thân nhé anh đẹp trai. Ad khốn: Dạ, em tên Ad khốn, sống tốt quá nên thêm từ khốn vào để mọi người đỡ bắt nạt ạ. Gdns: Anh này đã đẹp trai còn dễ thương, hihi. Vậy bệnh của anh là gì ạ? Ad khốn: Em bị thoái hoá cột sống không đứng thẳng được. Em đang lo không biết mình làm được gì cho khách sạn mình ạ. Huhu, em sozi. Gdns: Nín đi anh. Nước mắt anh lau bằng tình thêm khóc. Vậy là anh đã trúng tuyển vào vị trí đứng chào khách. Nếu được mai làm việc luôn nha anh. Lát sẽ có người gọi điện nhắn anh cụ thể nha. Ad khốn: Em đội ơn ban giám khảo ạ. Gdns: Hihi, anh đẹp trai cố gắng đi làm chăm chỉ, tối về lại viết tiếp Sêri “Khách sạn 3 sao” chủ yếu để ở chế độ Friends thu phí nha anh.
Xem thêm tác phẩm khác →