← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 5, 2014
Khi các bài nhạc Đỏ cũng trở thành nhạc chuông thì đó là lúc thời bình đã đến. Dù là người hoài cổ hay không, mỗi người đã có một cái điện thoại. Ai cũng có một con pet của mình. Một thứ vũ khí công nghệ để kết nối nhanh với xung quanh. Gọi hẹn nhậu, gọi taxi, gọi hỏi đường, tán gái qua sim 2 sóng... Mobile, tablet, notebook không chỉ là công cụ, còn là con pet. Ta ở cạnh nó nhiều hơn tất cả các thứ khác. Ta thấy dễ chịu hơn là cô đơn như bọn văn sỹ tuyên truyền. Khi chiến tranh đồng nghĩa với việc rời xa con pet đó, con người không còn muốn chiến tranh. Tại sao đến thời kỳ Nokia connecting people rồi mà còn xảy ra chuyện giải quyết vấn đề bằng vũ khí, đéo ai nhờ, dở hơi à, bitch! Mà lại là 2 thằng chính phủ hàng ngày đóng bộ trịnh trọng ra quyết định đánh nhau hè phố, bãi tắm mới bẩn thỉu chứ, giỏi lên sàn tự quẩy đê. Sao chính phủ là bọn xấu, cầm hàng nóng, chiếm nhiều đất đai, mặt tiền, xây bốt đồn làm hỏng hết mỹ quan đô thị rồi lại tự ý oánh nhao mà hem bị vào tù nhể. Ựa, khó hỉu ^^ Còn dạng chiến tranh vẫn tẹt ga xài internet, pose được hình hàng xóm bom nổ banh xác, phèo phổi dính đầy tường làm bạn bè quốc tế mủi lòng bấm like bảo vệ thì cũng vui đó, đánh nhau mẹ đê :"D
Xem thêm tác phẩm khác →