Khi các bạn không biết giá trị, các bạn cần đợi truyền thông hay người khác xếp hạng cho trái tim hóa đá và hèn nhát của mình mới chịu ồ de hoặc a dua ném đá theo, mình sẽ chơi trò giá trị với các bạn.
Mình sẽ post một bài thơ đầy đủ, hoặc đang viết trực tiếp.
(Người tình cờ gặp lúc đúng lúc đó có thể sẽ được đọc nhiều hơn)
Sau đó vài giây, xóa dần đi và đặt các điều kiện về share.
Ví dụ: Mỗi 5 share viết tiếp 1 khổ.
Nhưng sau 5 phút, giá sẽ đắt hơn. Ví dụ: Mỗi 5 share viết tiếp 1 dòng.
Và mình sẽ dần xóa các post trước đây để xem facebook này bị xóa sạch trước hay trí tuệ của các bạn nảy mầm trước.
Những người thay vì share trước, tranh thủ comment thể hiện cái nhạt của khoan bê tông, mình cũng xóa comment, ủn phen lun. Đất ở đây đắt nhưng mình vẫn để chơi bời thoải mái mà hem có lề luật gì lâu rồi. Mình làm ông khổng lồ hem ích kỷ lâu rồi, đã đến lúc thu phí với những người nghiện chơi trong khu vườn này, hề hề.
Giờ mình thực sự cần tiền để sống và phát triển nghệ thuật, cũng không còn thời gian like động viên giúp bạn giảm trét, nên mời bạn đóng góp khi vào dạo chơi hoặc cân nhắc loại cây trồng comment cho đẹp.
Chúng ta thử tạo nên những wall súc tích xem nào. Facebook tạo ra để kết nối và mở mang hơn nhờ học hỏi lẫn nhau chứ hem phải chủ yếu để cho cái nhạt nhẽo xả rác như ở Việt Nam.
Bạn coi thường việc chơi trên fb, chất siêu xám và sự siêu chia sẻ siêu miễn phí của mình vầy :"D