← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 9, 2022
Khi chỉnh bức ảnh này, tôi chọn lấy rìa nước làm “đường chân trời” để có thêm sự tĩnh tại của mặt nước. Có thể thấy ở phiên bản đen trắng, khi chọn dải đường đất ven rặng cây làm đường chân trời thì trông chúng đỡ nghiêng hơn nhưng mặt nước lại khác đi. Khi tăng độ nét cho bức ảnh này, tôi muốn chỉnh cho mặt nước giống tranh sơn dầu trong khi cảnh phía sau vẫn giống ảnh chụp. Tôi cũng muốn rặng núi hiện rõ hơn nhưng vẫn cần có độ mềm mại. Và khi làm rặng núi hiện rõ hơn, tôi thấy một quả núi hình tam giác như Kim tự tháp khác hẳn độ thoải của rặng núi. Zoom in thì hoá ra là nó bị ăn vạt mất một phần. Cả một mảng núi quanh nó và mấy lớp núi phía sau bị biến thành một công trường khai thác ngổn ngang những mảnh vụn của núi. Không rõ người ta đã ăn vòng ra sau bao nhiêu lớp núi và định ăn hết bao nhiêu phần rặng núi quanh rừng quốc gia Cúc Phương này. Ban đầu bức ảnh chỉ muốn lưu lại một phong cảnh lãng mạn nhưng tình cờ lại phơi bày cả lòng người.
Xem thêm tác phẩm khác →