← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 8, 2013
Khỉ Gió cháu biết rồi, từ nay cháu không bạo lực không phá thuốc, nếu mà đi nhanh sẽ gây nguy hiểm chú ạ. chú ơi nếu đập thì phải cẩn thận kẻo chém vào đầu dễ bị gây tai nạn nguy hiểm. con đã biết vì em mụp hạn chế vì cho mọi người khỏi bị đau bởi vì em mụp hay vui đùa với con nhưng em mụp rất thích chơi với con. con chưa nói xong, khi nào con nói xong thì mẹ cóp vào ipad của chú linh với cả mẹ phải ghi là Tôm gửi chú linh.con đã hiểu tại sao không được nghịch rồi. bởi vì là nghịch rất nguy hiểm có khi lửa còn làm cho người bị đau. sau đó thì trẻ con không nghịch , trẻ con không được cãi với bà, không được ném vào mặt nếu mình cầm cái cốc mà ném xuống đất có mảnh tinh thì rất nguy hiểm. Chú linh hứa với con là sẽ luôn gặp con ngày mai để con nói với chú (con nói gì/ - chuyện của con mà mẹ hỏi làm j) Tôm gửi cho chú Nguyễn Thế Hoàng Linh 5 hours ago · Unlike · 2 Khỉ Gió mới cả mẹ nói với chú linh là con không liều nữa. mà liều là gì hả mẹ 5 hours ago · Unlike · 3 Hột Bòi :))) 3 hours ago via mobile · Unlike · 1 Nguyễn Thế Hoàng Linh T.T de, lần đầu uốn lưỡi dụ được kẹo của trẻ con :DRT#^%$#%^$%^$ a few seconds ago · Like
Xem thêm tác phẩm khác →