Khi ta không viết xuống
Thì thơ nằm ở đâu
Thơ nằm ở trong đầu
Và ở trong vạn vật
Nếu ra ngoài trái đất
Có viết được thơ không
Nếu máu bạn không đông
Và vẫn còn mang não
Trên bàn ăn, đĩa táo
Vẫn lặng lẽ làm thơ
Bằng vẻ đẹp bơ vơ
Ta sắp ăn vào miệng
Trời cao chim bay liệng
Cũng đẹp đẽ như thơ
Và thơ đẹp tới giờ
Cũng là nhờ em đẹp
Lòng em đừng chật hẹp
Kẻo bẹp những câu thơ
Những lúc thấy bơ vơ
Hãy vui vì biết thấy
Một với một bằng mấy
Một với một bằng hai
Là đã quá thiên tài
So với hồi bỉm sữa
Những câu thơ cần chữa
Chính là cuộc đời ta
Ta cứ sửa như là
Mong những điều đẹp đẽ
Vòm lá rung khe khẽ
Làn mây trắng bay mềm
Luôn có những dịu êm
Để ta ngưng độc ác
Luôn có bao người khác
Luôn luôn có mọi người
Dù ta khóc hay cười
Dù ta không cảm thấy