Khi ta chết ta hóa thành muôn mảnh
Biết bao nhiêu nguyên tử đã hình thành
Nay lại trả về cho vũ trụ
Ta đã về với cõi vô danh
Rồi tất cả đều rơi vào quên lãng
Không một ai sau một tỷ năm trời
Còn được nhớ bởi vì môn lịch sử
Ngày càng dầy, càng khó nhớ bạn ơi
Khi ta chết ta còn gì nữa nhỉ
Đừng tham lam, đã chết lại còn tham
Khi ta chết ta chẳng còn gì hết
Lại lang thang đi kiếm việc làm
Khi ta chết ta trắng tay, nhỏ bé
Khi đã không còn thân xác to đùng
Ta trước đó đã rã thành muôn mảnh
Ta chỉ là muôn hạt cát mông lung
Khi ta chết ta trở về cát bụi
Như nhân gian từ cát bụi mà thành
Theo năm tháng lại từ cát bụi
Mix lên hình ai đó vô danh