Trời rải mưa phùn lẫn gió non
Cỏ xanh ướt rịm những lối mòn
Đêm nõn thảnh thơi liu diu thở
Hoa đào hơn hớn những môi son
Anh đứng gần em ngóng pháo hoa
Đèn in bóng nước gợn nhòa nhòa
Cá ngoi hít thở hơi năm cũ
Anh hít thật sâu hương tóc qua
Em đếm từng giây anh đếm theo
Bao nhiêu người đếm - giàu như nghèo
Ai cũng được vươn sang năm mới
Bé thơ háo hức tiếng trong veo
...
Pháo nổ! Bao người ngước mắt trông
Anh bỗng nhìn em mắt má hồng
Không ai biết cả - mình anh biết
Mưa phùn lơ thơ - mưa biết không?
Ôi Tết đang về với tiếng reo
Mắt ai cũng ướt (tại mưa nhiều)
Anh thấy run tràn trong mạch máu
Anh đã yêu...
Và anh đã yêu...
...
Mưa đã thưa dần - pháo đã im
Anh đứng trơ vơ ngẩn ngơ tìm
Em có phải là xuân năm ngoái
Đã vào vương vấn ở trong tim?
01.01.2001