Khởi động lại chạy cho nhanh
Hình tình là chạy 1 lúc nhiều thứ quá, con người không phải là máy, máy chạy nhiều thứ quá còn chậm. Suy ra…
Máy thì restart hoặc mất điện phát là lại nhanh ngon.
Người thì sao?
Mất điện thì là chết rùi.
Còn restart?
Restart thế nào?
Tắm, kỳ cọ thật mạnh, sạch, như là tắm cho một đứa khác vậy, xát đỏ cả da lên. Tất nhiên là kỳ cả trym, nhưng như bố tắm cho con thôi
.
Rồi ngủ 1 giấc thật sớm và đã đời, rút, tắt hết các loại điện thoại.
Khi nào tự tỉnh dậy phát là nằm thở vài phút rồi bắt đầu vận động ngay.
Gấp chăn màn, tưới cây, quét nhà, lau nhà, rửa chén cốc… Có nhạc thì bật lên, khua khoắng chân tay.
Lấy một con giấy, liệt kê những việc sắp tới sẽ triển khai ra, mỗi việc lại rẽ nhánh những vấn đề liên quan, những cái cần tìm, cần đọc…
Dán bộp phát vào dưới màn hình
Tắm phát nữa.
Rồi tát bốp phát vào mặt mình nếu còn xớ rớ muốn theo thói quen check mail, login trình chat, xem forum, blog…
Bắt đầu vào việc, xây cao dần những nền móng đã liệt kê: Tự suy ngẫm, tranh cãi, tưởng tượng, vẽ sơ đồ…
Thật tập trung.
Nếu lỡ bị ai quấy rầy thì vui vẻ trả lời, giúp đỡ họ. Thử “bật” lại thói quen cau có, chửi bới, nguyền rủa kẻ phá bĩnh mọi khi. Tranh thủ giải quyết sự quấy rầy đó như là tạm giải lao, rời khỏi màn hình cho đỡ hại mắt.
Không thể tưởng tượng nổi đâu, nếu thực hiện chuẩn, lần restart đó sẽ tác động rất mạnh đến bộ máy vốn chậm chạp, ì trệ, cù nhầy theo thói quen.
Cứ vài hôm lại restart một lần vì thói quen ì trệ mạnh và khổng lồ như 1 đống kứt ma mút nhấn chìm đầu óc mình vào đó.
Thế nhá, nhé, nhớ. Bắt tay restart luôn. Tắm phát nào
Nhưng bi giờ hơn 12 giờ đêm rùi, không đúng qui chuẩn đề ra là “ngủ thật sớm”. Hay để mai đi? Nhỉ, nhể, nhở?
Bốp!!!
Bà con có ai restart luôn không?
Luôn
3
Từ từ, đọc kỹ xem có bị lừa không đã
3
Vấn đề là không biết list ra cái nền móng thế nào
0
Để tớ đọc lại toàn bộ blog này xem cách list nhé
0
Tớ đếch cần restart, vẫn chạy tốt
0
Sign in to vote
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗