Không còn chút cơ sở nào để chê bài “Bắt nạt”
*
Fact: Trong mấy năm qua, nếu bạn chưa bỏ được định kiến về bài “Bắt nạt” và chưa nhận ra đây là một kiệt tác của tư tưởng và kỹ thuật bậc thầy, bạn chưa tiến bộ về hiểu biết văn chương.
Về mặt thực tế, dù trải qua 2 war đấu tố, quy chụp rầm rộ, bài thơ vẫn ở trong sách giáo khoa 5 năm nay, ngày càng được nhiều giáo viên, học sinh, phụ huynh yêu thích và nhận ra giá trị. Khi google bài thơ, bạn sẽ thấy những bài báo, bài giảng có hiểu biết tôn vinh bài thơ, khác hoàn toàn những quy chụp không có lập luận vững chắc đã chìm nghỉm.
Về mặt logic, bài thơ không thể là bài thơ dở vì:
Bài thơ nằm trong tập thơ Ra vườn nhặt nắng đã in từ năm 2015. Đây là tập thơ thiếu nhi mà Ad khốn hết lòng sáng tác và tuyển lựa kỹ càng, đặt toàn bộ trách nhiệm của mình vào đó khi viết cho trẻ em. Mọi tập thơ của mình mà Ad khốn chọn lọc đều phải đạt tiêu chuẩn hoàn hảo tự đặt ra. Tiêu chuẩn cho “Ra vườn nhặt nắng” với đối tượng là trẻ em, những công dân đáng được đưa cho những gì tốt đẹp nhất, còn là cao nhất.
Theo logic này thì khi “Bắt nạt” đã nằm trong “Ra vườn nhặt nắng” được tuyển lựa kỹ càng, nó không có cách nào dở được cả.
Sự thật là, đằng sau bài “Bắt nạt” là:
- Đẳng cấp thiên tài liên tục rèn luyện suốt mấy chục năm. Điều này cũng ngày càng không thể bàn cãi
- Năng lực thẩm định văn chương hàng đầu vì thẩm mỹ cao hàng đầu, thời gian đọc nhiều các thiên tài khác cũng vài chục năm
- Trách nhiệm, danh dự nghề nghiệp cao và sự cầu toàn trong từng tác phẩm, nhất là tập thơ, nhất là tập thơ cho trẻ em
Đằng sau bài “Bắt nạt” là những sự thật và logic nặng ký, không thể phản bác được như vậy.
Bên cạnh đó, bài “Bắt nạt” do những người làm SGK chọn và xin phép tôi được sử dụng cũng đã qua nhiều vòng thẩm định. Bài thơ tiếp tục được thẩm định khi có nhiều dư luận trái chiều và vẫn được in trong SGK.
Nhìn lại xem, đằng sau những lời chê, vu khống là gì? Nó có sự thật, trình độ hay trách nhiệm, danh dự bền bỉ gì mà không sụp đổ.
Một tác giả đáng ra được tôn vinh vì cho nền giáo dục và SGK xuống cấp 1 bài thơ thần thì bị dư luận mù chữ đông đảo vùi dập, quấy rối đến 2 lần trong 2 năm. Tôi bỏ qua việc này. Có bạn vẫn không thích hay hiểu sai về tác phẩm, về tôi là việc của bạn.
Nhưng các bạn nên hiểu rằng, nếu các bạn không lan truyền rộng rãi sự chê bai do dốt nát về văn chương và gây ra nhiều định kiến trong giáo viên, học sinh, phụ huynh thì:
Sự sớm đón nhận, trân trọng một bài thơ thần hoàn toàn đủ mọi tiêu chuẩn vào SGK sẽ giúp ích cho các em học sinh đối xử với nhau tử tế và quân tử hơn sớm hơn. Cả thầy cô và phụ huynh cũng vậy.
Điều này dù bị giảm hiệu quả một số năm vì định kiến nhưng vì là điều đúng và chất lượng số 1 nên vẫn đã xảy ra và lan rộng dù bạn có thích hay không. Cơ bản chỉ là nếu bạn muốn khá hơn, bạn buộc phải tiến bộ về trình độ và nhân cách qua sự cập nhật điều đúng. Còn chờ gì mà không học hỏi.