Ôi tiêu tôi yêu mất rồi
Trong khi tôi vẫn rất tồi rất ngu
Trong tôi tình yêu thật tù
Loay hoay như lật đật dù đứng im
Tôi đi đây em đừng tìm
Ngày ngày tôi chỉ dựng phim trong đầu
Đã có em ở trong câu
Có em trong những mong cầu có em
Không em trong tay rõ thèm
Những mơ tưởng ấy nó đem đốt mình
Những người bị bệnh tốt xinh
Khiến người khác bị ngốt kinh trong lòng
Thơ đưa tôi đi lòng vòng
Không sao vào được trong phòng của em
Tôi là gà em lùa xem
Em hoa quả sữa chua đem trộn nào
Không rượu thì thấy cồn cào
Không em thì chỉ ổn tao vẫn vầy
Hình bóng em tôi vẫn xây
Không hề tốn kém vẫn đầy tiện nghi