nếu tìm trong chính con người hôm qua
cái gì ở rất là xa
đôi khi nhắm mắt hoá ra là mình
cảm ơn tranchitrung,
tôi không khách sáo với những lời thân mật và chân thành như vậy
nhưng xin đính chính lại: Sẽ có một ngày đồng chí cảm thấy những gì tôi có và viết được không hề đặc biệt, đồng chí có thể viết như thế và hay hơn thế. Mà viết hay hay không không phải là vấn đề. Viết không phải để thi thố. Viết để giải toả cho nhau một cách lành mạnh, tôi nghĩ, đó là điều cần thiết nhất.
đồng chí hãy cứ viết, cứ mở lòng và nên làm việc nhiều hơn viết nếu có thể
hãy nhẹ nhõm và đừng bao giờ bằng lòng với mình, được không ạ
tôi cũng xin góp ý chân thành: tôi đã đọc một số bài thơ của đồng chí nhưng không để lại nhiều ấn tượng.
Thơ đồng chí có cái hay nhưng không nhiều, đơn giản là vì nó bị pha loãng và hình như đồng chí bằng lòng hơi sớm và bị ảnh hưởng bởi một số văn hoá khá là tạp nham. Đó là những gì tôi cảm thấy ở thơ đồng chí cách đây vài tháng. Còn gần đây, thú thật là tôi chưa đọc bài nào. Nếu thơ đồng chí đã mới và những gì tôi nói đã cũ thì xin được lượng thứ.
vẽ tranh trong một ngày để mất một năm đi bán và vẽ tranh trong một năm để bán chỉ trong có một ngày, đồng chí chọn cách nào?
Tất nhiên, ở đây giao lưu là chính. Nhưng nếu đồng chí muốn viết thơ hay và lành mạnh thì những lời tôi chia sẻ chắc cũng không thừa...
cụng một ly để đi một dặm, được chứ